Nước Anh đón một đợt nắng nóng ngắn ngày sau bão

Nước Anh sẽ trải qua một đợt nắng nóng ngắn trong tuần này, nhưng trước đó, một cơn bão mang theo mưa lớn và gió mạnh đã tấn công một số khu vực.

Văn phòng Met đã đưa ra cảnh báo thời tiết màu vàng cho các khu vực ở phía tây Scotland vào Chủ nhật và thứ Hai, với nguy cơ giông bão, mưa lớn và lũ lụt. Mưa và gió mạnh tấn công các vùng thuộc Bắc Ireland, tây bắc nước Anh và xứ Wales vào Chủ nhật.

Thời tiết ẩm ướt kéo dài một vài ngày trước khi nắng nóng quay trở lại, với nhiệt độ tăng vọt ở một số khu vực.

Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh ở 34 độ C (93 độ F) trên khắp các khu vực trung tâm, phía nam và phía đông nhưng vẫn sẽ có mưa và giông rải rác.

Sấm sét có khả năng xuất hiện ở các khu vực phía tây nước Anh vào thứ Ba và thứ Tư trước khi đợt nắng nóng diễn ra.

Đối với Anh và xứ Wales, nhiệt độ được dự báo sẽ tăng dần tới mức cao nhất vào giữa tuần, trước khi giảm nhẹ vào thứ Sáu.

“Trời vẫn sẽ có nhiều nắng vào cuối tuần và nhiệt độ có thể không nóng lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ nét không khí mùa hè.”

Nếu nhiệt độ duy trì ở cùng mức cao trong ba ngày liên tiếp, Văn phòng Met sẽ coi đó là một đợt nắng nóng.

Andy Page, nhà khí tượng học của Văn phòng Met, cho biết: “Vào đầu tuần, nhiệt độ sẽ tăng lên hàng ngày trên khắp nước Anh và xứ Wales do khối khí nóng di chuyển từ Pháp và Tây Ban Nha. Nhiệt độ có thể đạt 34 độ C vào thứ Tư tại một số khu vực miền trung, miền nam hoặc miền đông và có thể chạm đến ngưỡng nắng nóng ở một số nơi./;

Nhiệt độ được dự đoán sẽ đạt đỉnh 32 độ C  ở London vào thứ Tư (24/7). Vào thứ ba, nhiệt độ có thể đạt 28 độ C ở Manchester, 30 độ C ở Bristol và 29 độ C ở Birmingham và Brighton.

Ở Scotland, mưa có thể tiếp tục kéo dài đến cuối tuần với nhiều đợt gió mạnh. Nhưng ở phía nam và đông nam, thời tiết khô và ấm hơn, có thể nóng và ẩm, với nguy cơ giông bão.

Một phát ngôn viên của Met cho biết: “Chưa rõ đợt nắng nóng sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng rất có thể chậm nhất là đến thứ bảy, nhiệt độ giảm xuống một chút ở hầu hết các khu vực.”

VietHome (Theo Guardian)