Một nam sinh 14 tuổi bị tàu đâm tử vong ngay trước mặt bạn bè

Một học sinh 14 tuổi đã đưa cặp sách của mình cho các bạn giữ hộ trước khi bị tàu hỏa đâm chết ngay trước mắt hàng chục học sinh.

Học sinh Lớp 9, được biết đến với tên gọi là Sam, cũng đã chuyển điện thoại của mình cho bạn giữ trước khi qua đời tại nhà ga Chertsey, ở Surrey, vào thứ Hai (15/7).

Sự cố xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều, khi khoảng 50 học sinh có mặt tại sân ga.

Một bà mẹ cho rằng cậu bé Sam đã bị bắt nạt - nhưng Trường Salesian cho biết họ không ghi nhận bất cứ thông tin nào về việc này.

Nhiều bó hoa và lời nhắn gửi đến cậu bé xấu số đã được đặt tại ga xe lửa.

Một học sinh cho biết: "Thật kinh khủng. Bạn cháu cũng có mặt ở đó và nhìn thấy toàn bộ sự việc. Họ nói rằng bạn ấy đã bị bắt nạt. Chỉ còn bốn ngày nữa là hết năm học và lẽ ra bạn ấy phải được giúp đỡ.

"Cháu từng nhìn thấy bạn ấy ở trường và bạn ấy có vẻ hạnh phúc. Nhưng cháu nghĩ mọi người không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra với ai đó. Đó thực sự là một cú sốc."

Cậu bé nói thêm rằng Sam đã đưa cặp và điện thoại cho bạn bè trước khi chết.

Một bà mẹ kể lại rằng con trai bà đã nhìn thấy cậu học trò thường xuất hiện một mình trong sân chơi của trường.

Cô nói: "Con trai tôi thường thấy Sam ở sân chơi. Con tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bị tấn công thể xác nhưng nó biết rằng cậu ấy đang bị bắt nạt. Thật kinh khủng."

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của trường nói rằng không có thông tin về việc cậu bé bị bắt nạt.

Giáo viên chủ nhiệm James Kibble đã viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phát hiện ra rằng, sau một sự cố ở nhà ga Chertsey, một học sinh Lớp 9 của chúng tôi đã qua đời.

"Đây là một tình huống cực kỳ khó khăn với tất cả mọi người, nhưng với niềm tin, lòng trắc ẩn và sức mạnh của cộng đồng nhà trường, tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau.

"Cộng đồng sẽ cùng tưởng niệm em học sinh xấu số và chia buồn cùng gia đình em vào thời điểm vô cùng buồn bã này''.

Cơ quan Cảnh sát Giao thông Anh cho biết: "Cảnh sát đã được gọi đến trạm Chertsey vào lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 7 sau xuất hiện thông tin về thương vong trên đường ray. Nhân viên y tế cũng có mặt nhưng thật đáng buồn là cậu bé 14 tuổi đã tử vong tại hiện trường.

"Gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang nhận được hỗ trợ”

VietHome (Theo Mirror)