Huấn luyện viên bóng bàn kiện đòi số tài sản 2 triệu bảng người dì để lại cho hàng xóm

Một huấn luyện viên bóng bàn từng đoạt giải thưởng đang mắc kẹt trong cuộc chiến thừa kế trị giá 2 triệu bảng sau khi dì của ông để lại tài sản cho một người hàng xóm.

Derek Seager và anh trai Ian tuyên bố rằng người hàng xóm James De Jong đã gây áp lực cho dì của họ, Ada Richards, ép bà để lại cho ông ta mọi thứ trong di chúc bằng cách “lợi dụng” vị thế của mình để cô lập bà khỏi bạn bè và gia đình.

Bà Richards, một góa phụ, đã viết di chúc vào năm 2010, một năm trước khi bà qua đời ở tuổi 92, để lại tài sản, bao gồm một ngôi nhà trị giá 1,5 triệu bảng ở Highgate, cho ông De Jong, người chăm sóc chính cho bà trong những năm cuối đời.

Ông Derek Seager (trái) và James De Jong (phải)

Anh em nhà Seager tin rằng họ nên được nhận toàn bộ tài sản thừa kế với tư cách là người thân của bà Richards, nhưng ông De Jong khẳng định người góa phụ đã bị những đứa cháu của mình ghẻ lạnh từ lâu và bị gia đình tỏ thái độ “khinh miệt”.

Ông lập luận rằng bản di chúc năm 2010 là hợp lệ, và nói rằng anh em nhà Seager chỉ đưa ra yêu sách của mình sau khi các chuyên gia phả hệ liên lạc với họ sau cái chết của bà Richards.

Tòa án Central London được biết ông De Jong, 74 tuổi, sống cùng khu phố với bà Richards và người chồng James, một thợ làm tóc, từ những năm 1970. Ông bắt đầu đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời bà khi chồng bà mất vào năm 1992, và ông là người chăm sóc chính cho bà sau khi bà bị gãy xương hông vào năm 2007.

Ông Seager, 73 tuổi, một huấn luyện viên của Liên đoàn bóng bàn Alderhot and District đã được Hiệp hội Bóng bàn Anh trao giải thưởng quốc gia, đã cùng anh trai đệ đơn lên tòa án phản đối tính hợp lệ của bản di chúc.

Luật sư của anh em Gabriel Fadipe lập luận rằng bà Richards rất sợ người hàng xóm của mình, “Ông De Jong nói với bà Richards rằng không ai khác có thể chăm sóc bà ngoài ông, và ông sẽ không làm thế nếu bà không để lại tài sản của mình cho ông ta.”

Nhưng đối mặt với cáo buộc này trước tòa, ông De Jong nói: “Điều đó không bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Cam kết của tôi là chăm sóc bà ấy cho đến khi bà ấy qua đời.”

Ông Fadipe nói trước tòa rằng người hàng xóm đã hai lần bị buộc tội có hành vi ngược đãi đối với bà Richards, bị cáo buộc đánh bà bằng một tờ báo và đổ một cốc nước lên người bà. Ông tuyên bố bà Richards nói rõ rằng bà không muốn gặp ông De Jong khi bà được chuyển đến trại dưỡng lão vào năm 2010.

Nhưng luật sư của ông De Jong, Julian Reed nói với tòa án rằng ông đã bị buộc tội nhưng đã được xóa bỏ cáo buộc tấn công vào tháng 3 năm 2011 và ông đã phủ nhận cả hai sự việc.

“Một điều tôi biết chắc chắn là khi Ada đau đớn, bà ấy sẽ nói những điều kỳ lạ,” ông De Jong nói với tòa án.

Ông De Jong phủ nhận có bất kỳ hành vi không chính đáng nào trong việc soạn thảo di chúc.

Hiện quan tòa chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện.

VietHome (Theo Evening Standard)