4 trọng tài Ngoại hạng Anh thác loạn ở Indonesia

Những trọng tài nổi tiếng và có gia đình, bị lên án vì hành xử như cầu thủ mới lớn.

Các trọng tài tay trong tay với phụ nữ lạ mặt.

Andre Marriner, Kevin Friend, Martin Atkinson, David Coote là những trọng tài được các fan quen mặt biết tên khi thường xuyên bắt chính ở giải Ngoại hạng Anh. Mới đây, 4 vị vua áo đen xuất hiện trên mặt báo xứ sương mù vì hành động khó coi trong một chuyến công tác mang mục đích từ thiện ở Đông Nam Á thứ năm tuần trước.

Marriner, 48 tuổi và có một con, xuất hiện trong một đoạn video mà ông ôm eo một phụ nữ trẻ trong một quán bar ở Indonesia. Atkinson, ông bố hai con, cười tít mắt khi được ôm từ đằng sau bởi một cô gái trẻ trong bộ đầm ngắn bó sát.

Friend ngồi sát bên một cô gái khác thì thầm to nhỏ, trong khi Coote, người duy nhất trong 4 trọng tài chưa lập gia đình, cũng trò chuyện tình cảm với một cô gái bản địa.

Trọng tài Ngoại hạng Anh thác loạn trong quán bar.

The Sun dẫn lời một người có mặt trong quán bar chứng kiến sự việc: "Họ uống rượu, nhảy cùng nhau và nghĩ rằng mình là cầu thủ ngôi sao chứ không phải trọng tài. Các cô gái đều còn rất trẻ và các trọng tài có thể ngang tuổi bố của họ".

Các trọng tài Ngoại hạng Anh tham gia một giải đầu golf mang mục đích từ thiện tại đảo Batam, nơi được xem là hòn đảo tiệc tùng, điểm đến nổi tiếng với những du khách phương Tây muốn tìm dịch vụ sex. Trước phản ánh từ truyền thông và ý kiến của các CĐV, Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp, nơi quản lý các trọng tài này, từ chối đưa ra bình luận.

Viethome (theo Ngôi sao)