Pub nổi tiếng London cho phép thực khách... khỏa thân uống rượu

Một quán rượu nổi tiếng ở London đã trở thành quán rượu đầu tiên ở thủ đô nơi các khách hàng có thể cởi hết quần áo trong khi nhâm nhi cốc bia.

Quán Coach and Horses được yêu thích ở Soho là quán rượu duy nhất ở London được cấp giấy phép khỏa thân, và sự cấp phép hiếm hoi này đồng nghĩa với việc cả khách và nhân viên sẽ được phép không mặc quần áo.

Mặc dù vậy, bạn đừng hy vọng sẽ nhìn thấy mọi người khỏa thân mọi lúc - mọi hình ảnh khỏa thân cần được sắp xếp và thỏa thuận trước, và các buổi uống rượu khỏa thân sẽ chỉ diễn ra vào một số ngày nhất định.

Tin tức này được đưa ra sau khi nhân viên và những khách hàng trung thành xuất hiện khỏa thân trong một bộ lịch từ thiện, như một phần của cuộc chiến chống lại việc sang nhượng quán rượu. Chủ đất độc lập Alastair Choat lo ngại quán rượu sẽ trở thành một nơi “buồn chán” sau khi nhà kinh doanh rượu bia Fuller từ chối gia hạn hợp đồng thuê, đã hết hạn vào ngày 1/6.

Cùng với French House, Coach and Horses là một trong những địa điểm uống rượu tuyệt vời ở Soho. Không chỉ là điểm đến yêu thích của những người nổi tiếng như Peter O’Toole hay Lucian Freud, nơi đây cũng là bối cảnh cho vở kịch Jeffrey Bernard is Unwell của Keith Waterhouse. Vở kịch hiện đang được ghi hình tại quán rượu, với sự tham gia của Robert Bathurst.

Quán rượu được yêu thích này cũng có một lịch sử tiên phong trong việc thiết lập xu hướng ở thành phố sau khi trở thành quán rượu đầu tiên ở London trở thành quán ăn chay hoàn toàn vào năm 2012.

The Coach đã được điều hành bởi Choat từ năm 2006. Công ty cho biết: “Chúng tôi là quán rượu ăn chay đầu tiên ở London và bây giờ chúng tôi là quán rượu đầu tiên có giấy phép khỏa thân.

“Xuất bản bộ lịch là một niềm vui lớn và tất cả tiền thu được sau khi trừ chi phí bỏ ra sẽ được gửi đến tổ chức từ thiện địa phương của chúng tôi, St Mungo. Chúng tôi đã phải từ chối rất nhiều người vì số lượng lịch in hạn chế."

VietHome (Theo Evening Standard)