Giây phút ''hồn lìa khỏi xác'' của chàng trai 18 trót tiêu £3,500 ở câu lạc bộ thoát y

Một chàng trai trẻ đã nổi tiếng trên mạng sau khi bị bạn bè công khai việc tiêu tốn 3,500 bảng tại câu lạc bộ thoát y trong một buổi tiệc chia tay đời độc thân.

Will Turton, 18 tuổi, đã ‘chơi tới bến’ và vung hầu hết số tiền mặt này vào các điệu nhảy thoát y trị giá 120 bảng một lần tại quán bar X In The City ở Liverpool.

Người bạn Nathan Gregory đã đăng ảnh lên Facebook, cho thấy khoảnh khắc Turton, trú tại Doncaster, Nam Yorkshire, “kiểm tra tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình.”

Những bức ảnh của cậu thiếu niên 18 tuổi đã nhận được đến 17.000 lượt thích và hơn 10.000 lượt chia sẻ kể từ khi được đăng tải.

“Có ai cảm thấy xuống tinh thần và khó ở sau đêm qua không? Đây là chút niềm vui dành cho bạn,” Gregory đã viết trong một bài đăng trên Facebook kèm theo những bức ảnh được chụp bởi người bạn cùng dự tiệc là Ryan Curtis.

“Cậu chàng Will Turton trẻ tuổi đã tham gia vào bữa tiệc chia tay đời độc thân của các anh lớn ở Liverpool với Ryan Curtis rồi đến câu lạc bộ thoát y vào lúc 4 giờ chiều.

“Thời gian trôi qua và anh chàng rời câu lạc bộ lúc khoảng 1 giờ sáng, cảm thấy tồi tệ hơn một chút vì đã trót dại phóng tay như một chàng Pablo Escobar trẻ tuổi và chiêm ngưỡng 2,3,4 cô nàng nhảy một lúc.

“Thú vị nhất là, giá cho mỗi cô gái là 120 bảng 30 phút, tổng cộng lên đến 3,500 bảng, thật là một bài học nhớ đời. Hãy xem những hình ảnh dưới đây về khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác của chàng trai trẻ khi cậu ta kiểm tra ngân hàng trực tuyến của mình."

Ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng của anh chàng cho thấy một loạt giao dịch trị giá hơn 200 bảng, bao gồm một giao dịch tiêu tốn 480 bảng trong một lần.

 

Cuối cùng thẻ của anh chàng cũng bị từ chối, nhưng mãi đến sáng hôm sau chàng thiếu niên mới nhận ra mình đã tiêu bao nhiêu tiền.

Theo người bạn Dwaine Byrne, số tiền 3,500 bảng Anh là tiền tiết kiệm gần như cả đời của Turton, dự định sẽ dùng để mua một chiếc xe hơi.

Trong khi phản ứng chung của cư dân mạng là chế giễu anh chàng, Byrne đã đưa ra một giải pháp để xoa dịu mọi chuyện.

“Dù tôi và mọi người muốn cười nhạo cậu ấy và hẳn chúng tôi sẽ còn chế giễu tiếp trong tương lai, tôi hẳn cũng sẽ vô cùng quẫn trí khi mất 3,5k ở tuổi 18,” anh viết trên Facebook.

“Cậu ấy đã trao đổi với ngân hàng của mình và cảnh sát cho biết quy trình khiếu nại thông thường có thể tốn thời gian và không bảo đảm có kết quả.

“Vì vậy, hãy nhẹ tay và cố gắng thông cảm với HUYỀN THOẠI trẻ tuổi này.”

Byrne đã mở một cuộc gây quỹ trên mạng với cái tên “Gây quỹ cho chàng ngốc Will Turton!!!” trong nỗ lực kêu gọi đủ 3,500 bảng cho người bạn đáng thương.

Cuộc gây quỹ đã huy động được hơn 737 bảng trong 7 ngày, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi nó đạt được mục tiêu.

VietHome (Theo Evening Standard)