Người đàn ông sắp chết bị cắt trợ cấp vì Bộ cho rằng ông đủ sức làm việc

Một người đàn ông mắc bệnh hiểm nghèo được các bác sĩ kết luận chỉ còn sống được hai năm, nay lại bị đánh giá là phù hợp để làm việc. Do đó ông đã bị cắt giảm trợ cấp.

Ông Darryl Nicholson bị bệnh phổi mãn tính, còn gọi là bệnh khí phế thũng giai đoạn ba. Căn bệnh khiến ông bị khó thở.

Các sinh hoạt đơn giản hàng ngày, chẳng hạn như mặc quần áo và đi bộ, cũng vô cùng khó khăn đối với ông nhưng chính phủ đã giảm một nửa trợ cấp, khiến ông chỉ còn 15 bảng mỗi tuần để mua thực phẩm.

Ông Nicholson, 47 tuổi, trú tại Kenton, Newcastle upon Tyne, cũng mắc các căn bệnh khác, bao gồm viêm phế quản, hen suyễn, lo lắng và trầm cảm và hiện đang quá ốm yếu để có thể làm việc.

Trước đây, ông đã nhận được Trợ cấp Hỗ trợ Việc làm (ESA), nhưng sau khi tham dự buổi đánh giá năng lực làm việc bắt buộc, Bộ Lao động và Lương hưu (DWP) cho rằng ông còn khả năng phù hợp để làm việc.

Khi còn có ESA, ông Nicholson đã nhận được 474 bảng mỗi tháng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình.

Giờ đây, sau khi bị chuyển sang trợ cấp Universal Credit, số tiền ông nhận được đã giảm một nửa xuống chỉ còn 236 bảng mỗi tháng.

Ông Nicholson nói: “Tôi đã bị từ chối trợ cấp mặc dù bệnh tình của tôi ngày một xấu đi. Nhưng chỉ vì tôi còn có thể cầm bút, mở cửa và sử dụng công nghệ, họ nghĩ tôi có thể làm việc.

“Làm những công việc đơn giản, chẳng hạn như mặc quần áo, cũng có thể khiến tôi khó thở.

“Tôi sống trong một ngôi nhà gỗ và trạm xe buýt bên ngoài cách đó 50 đến 70 mét mà tôi vẫn không thể đi bộ đến đó mà phải bắt taxi. Giờ đây tôi chẳng còn đủ tiền để bắt xe nữa.

“Tôi phải lên kế hoạch cho các tuyến đường của mình để xem có tường và ghế dài để nghỉ ngơi không.

Ông Nicholson, người đã mất vợ vì căn bệnh ung thư quái ác, đã trải qua kỳ tái kiểm tra trợ cấp bắt buộc nhưng đã bị từ chối và hiện ông đang chờ đợi kháng cáo tại tòa án.

Ông nói: “Tôi nên tập trung vào cuộc sống thay vì kiện cáo. Tôi đã nói chuyện với mọi người về công việc, nhưng thực sự tôi không biết tôi có thể làm được gì. Tôi đang ở giai đoạn ba và sẽ có nhiều ngày nghỉ ốm hơn so với ngày làm việc."

Ông Nicholson được chẩn đoán mắc bệnh khí phế thũng khi còn trẻ và chỉ có thể sống cho đến khi ông 50 tuổi. Vợ ông qua đời vì bệnh ung thư khi bà mới 36 tuổi.

Ông nói sau khi thanh toán hóa đơn điện, gas và điện thoại, ông còn lại khoảng 15 bảng mỗi tuần cho thực phẩm.

Cựu nhân viên ngành dịch vụ ăn uống này nói thêm: “Tôi không mong đợi có thể đi nghỉ hay mua xe. Tôi chỉ mong có thể sống. Có những ngày tôi chỉ ăn một bữa và có những ngày tôi không có thức ăn.

“Điều này gây hậu quả xấu tới sức khỏe của tôi, nghĩa là tôi không thể uống tất cả các loại thuốc của mình vì bạn phải uống chúng sau khi ăn. Một nhược điểm của bệnh tật đó là hệ thống miễn dịch của tôi yếu và nó sẽ chỉ ngày một yếu đi.”

Ông Nicholson nói rằng ông đã nộp đơn xin thêm khoản trợ cấp bệnh tật và khuyết tật Universal Credits cũng như Thanh toán Độc lập Cá nhân.

Trường hợp của ông cũng đã được đưa ra tòa án nhưng ông nói rằng quá trình này cần phải nhanh hơn.

Ông nói thêm: “Nếu họ thực hiện công việc của mình đúng cách thì sẽ chẳng có nhiều trường hợp phải ra tòa đến vậy.

“Họ đã được bác sĩ của tôi cho biết tôi mắc bệnh thực sự rất nghiêm trọng, nhưng họ lại chỉ đơn giản bác bỏ ‘Không, anh có bệnh gì đâu.’ Thật vô lý. Tôi muốn chia sẻ điều này không chỉ cho tôi mà còn cho hàng ngàn người khác cũng đang bị ảnh hưởng.”

Phát ngôn viên của DWP cho hay: “Các quyết định cấp ESA được thực hiện bởi các chuyên gia y tế sau khi đã có những cân nhắc cẩn thận đối với tất cả thông tin do người xin trợ cấp cung cấp, bao gồm bằng chứng từ bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế của họ.

“Có một quy trình kháng cáo miễn phí và độc lập cho phép người khiếu nại cung cấp thêm bất kỳ tài liệu nào. Ông Nicholson sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp và hỗ trợ trong thời gian kháng cáo và không bắt buộc phải tìm việc.”

VietHome (Theo Metro)