Những bầu ngực ''khủng'' che phủ London skyline

The Shard, London Eye và Westminster là những biểu tượng của đường chân trời London, nhưng nay chúng đã bị lấn át bởi những bầu ngực khổng lồ rỗng bên trong. Bốn bầu ngực đã được đặt ở 4 nơi khác nhau tại London như một phần trong chiến dịch chống lại nạn kì thị hoạt động cho con bú và vắt sữa nơi công cộng.

Những quả bong bóng ngực này có nhiều kích thước khác nhau, cao từ 3 đến 6 mét, và có nhiều màu sắc tượng trưng cho các tông màu da. Mỗi quả bóng được đặt ở một địa điểm khác nhau, bao gồm Tanja’s Roof ở trung tâm East London, Village Underground bên cạnh các toa tàu biểu tượng gần Liverpool Street ở The City of London, Neutral ở đường Colombia Road, Ely’s Yard, Brick Lane và Huntington Estate, Shoreditch. Các quả bóng được dựng lên vào ngày 31/3 và ở đó tới hết ngày Cá tháng Tư. 

Elvie, một công ty kỹ thuật ở London đã đặt những bầu ngực khổng lồ này như một phần trong chiến dịch #FreeTheFeed, nhằm kêu gọi phụ nữ hãy tự tin và thoải mái cho con bú và vắt sữa bất cứ khi nào cần, đồng thời kêu gọi cộng đồng đừng nhìn những bà mẹ này với đôi mắt khó chịu. Chiến dịch này ra đời sau một chiến dịch "bình thường hóa kích cỡ ngực'' ở Amsterdam. 

Một nghiên cứu cho thấy 45% các bà mẹ ở Anh cho rằng rất nhiều hoạt động thường ngày, chẳng hạn như họp hành, cản trở họ cho con bú hoặc vắt sữa bởi vì công chúng không chấp nhận chuyện khỏa thân nơi công cộng. 

CEO của chiến dịch, Tania Boler, mong muốn những người phụ nữ không việc gì phải xấu hổ với những hành động này. Và những người kia, họ không biết rằng sự khó chịu của họ đã tạo ra một áp lực nặng nề lên những bà mẹ đang muốn dỗ dành con.  

Viethome (theo Metro)