Khách hàng cáo buộc Topman và Pretty Little Thing tháo mác cũ rồi bán lại sản phẩm với giá cao hơn

Tuần trước, PrettyLittleThing bị cáo buộc bán bộ đồ chạy bộ Fruit of the Loom sau khi gỡ nhãn cũ và khâu nhãn mới vào. Giờ đây, Topman cũng bị cáo buộc tương tự.

Một người phụ nữ đã phàn nàn trên trang Twitter của mình về Pretty Little Thing, cung cấp hình ảnh đường may của một chiếc quần, trong đó có mác PLT ở một bên và một phần giống như phần còn lại của Fruit of the Loom ở bên còn lại.

@katiewaddielove cho biết, Fruit of the Loom bán chiếc quần chạy bộ với giá khoảng 6 - 12 bảng, nhưng PLT lại bán sản phẩm này với giá 20 bảng.

Trong các câu trả lời cho đoạn tweet này, một người đàn ông khác đã cáo buộc Topman thay thế nhãn mác theo cách tương tự.

Alex Hughes đã kiểm tra mác Topman và nhận thấy đường khâu đáng ngờ bên dưới. Anh nói: “@Topman cũng vậy!” Tuy nhiên, các chi tiết ban đầu trên nhãn không thể nhìn rõ.

Những người khác liền nhảy vào nói rằng họ đã nhìn thấy hiện tượng tương tự trên quần áo của mình.

Byrony Flaherty nói thêm: “Quần chạy bộ của tôi cũng thế, bạn có thể thấy vị trí nhãn cũ bị cắt bỏ và họ đã dán nhãn của họ đè lên * thật tệ, sẽ không mua sắm ở Pretty Little Thing nữa!”

Khách hàng đăng lời phàn nàn ban đầu sau đó đã thêm vào nhận xét của cô trên Twitter: “Và để đáp lại những người trả lời rằng “kinh doanh là vậy” hoặc “hầu hết các thương hiệu đều làm thế”, ĐÚNG nhưng thường thì họ sẽ thêm logo hoặc thiết kế của riêng họ vào.

“Trong khi đó, PLT chỉ thực hiện một hành động cẩu thả là gỡ bỏ các nhãn gốc mà còn không thay đổi sản phẩm theo bất kỳ cách nào để biện minh cho lợi nhuận lớn mà họ bỏ túi!”

Xin lưu ý rằng đây mới chỉ là những lời cáo buộc. Việc chuyển đổi nhãn mác có thể đã diễn ra tại một nhà máy, nơi tạo ra hàng ngàn chiếc quần chạy bộ cho một số công ty khác nhau và nhãn sẽ được khâu lại khi nhận được đơn đặt hàng.

Cả PrettyLittleThing và Topman đều chưa có phản hồi về những cáo buộc này.

VietHome (Theo Metro)