Ruth Maguire, 30 tuổi, đã biến mất sau một đêm vui chơi ăn mừng đám cưới sắp tới của một người bạn ở Carlingford, gần biên giới Bắc Ai-len.
Lần cuối cùng bạn bè nhìn thấy cô là vào khoảng 11.30 tối ngày thứ Bảy (16/3), và vào tối Chủ nhật, thuyền và trực thăng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm cô.
Phù dâu Katrina O’Hare cho biết không một ai tham gia bữa tiệc có thể liên lạc với Ruth kể từ tối thứ Bảy.
Cô nói: “Chúng tôi tưởng cô ấy về nhà ở Newcastle vì cô ấy nói cô ấy sẽ về thẳng Newcastle nhưng chồng và các con cô ấy đang ở nhà mẹ cô ấy ở Ligoniel (Belfast).
“Chồng cô ấy về Newcastle hôm nay nhưng cô ấy không ở đó. Điện thoại của cô ấy đi thẳng vào mục tin nhắn thoại. Mọi người nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng vào khoảng 11:30 tối thứ Bảy. Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát Carlingford.”
Ruth đến từ Belfast nhưng hiện đang sống ở Newcastle, Co Down, cùng gia đình và làm việc tại một bệnh viện.
Gia đình và bạn bè của cô kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy nhanh chóng liên lạc với họ.
Phát ngôn viên của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ai-len cho biết một chiếc trực thăng cứu hộ 116 đã được cử đi tìm kiếm vào lúc 6.49 phút ngày Chủ nhật.
Thuyền cứu hộ cũng đang tham gia tìm kiếm khu vực bờ biển phía nam Carlinford Lough. Nhưng việc tìm kiếm đã phải tạm dừng khi trời tối và được tiếp tục vào sáng thứ Hai.
Bất cứ ai có thông tin về Ruth, hãy liên hệ với Trạm Carlingford Garda theo số 042 93793102.
VietHome (Theo Metro)