Cả đời đi Mercedes đeo Rolex, thiếu gia nhà giàu "lặng người" trước thử thách sống cùng người nghèo

Một chàng trai con nhà giàu đã chuyển vào sống cùng nhà với một gia đình nghèo khó từng phải chịu cảnh vô gia cư. Khi rời đi, cậu đã để lại cho họ một món quà tuyệt vời. Toàn bộ sự việc nằm trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế mới.

Alex, đến từ Teesside, đã tạm rời bỏ cuộc sống hào nhoáng của mình để thử làm một người bình thường. Chàng trai này là con của một thương gia giàu có và thường khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu mới nhất của Gucci, Balenciaga và Louis Vuitton.

Alex đã có những trải nghiệm quý giá khi sống chung với nhà Antony và Jenny.

Thậm chí, cậu còn sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex 10,000 bảng, TV màn hình tinh thể lỏng 55-inch và một chiếc Mercedes C Class giá 40,000 bảng. "Tôi có một lối sống khá xa hoa. Bố tôi đã làm việc chăm chỉ để tôi có được vị trí như ngày hôm nay," Alex nói. Cậu hiện làm việc cho công ty của gia đình.

Nhưng Alex đã quyết định đến sống cùng Anthony, Jen và con trai hai tuổi của họ, Jackson, ở Bolton. Đây là một thử thách trong chương trình Rich Kids Go Skint của kênh 5Star.

Người cha một con Anthony phải làm việc cả ngày, suốt sáu ngày trong tuần. Khoản lương 1,000 bảng nhỏ nhoi của anh phải dùng để nuôi cả gia đình trong một tháng. Gia đình này phải sống hết sức chật vật. Sau khi trừ đi tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt, cặp đôi chỉ để dành được vỏn vẹn 40 bảng Anh. Họ phải đi vay tiền bạn bè và người thân mới có thể lo được cho con trai Jaxon của mình.

Bên ngoài ngôi nhà của gia đình Alex đỗ đầy các siêu xe với tổng giá trị từ 350.000-500.000 bảng Anh.

Alex thú nhận: “Tôi không biết nấu ăn, hy vọng các bạn có thể dạy tôi nấu ăn để tôi làm món gì đó cho cha mẹ mình.” Gia đình anh Anthony đã giao cho Alex nhiệm vụ mua bữa tối cho bốn người với số tiền chỉ 15 bảng.

“Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy 15 bảng có thể mua được những gì,” Alex bày tỏ. “Thực sự tôi đã được mở mắt.” 

Sống với gia đình nghèo khó này, Alex mới nhận ra mình may mắn đến thế nào. Cậu đã cố gắng giúp hai vợ chồng, nấu "bữa tối tiết kiệm" và tự mình rửa bát. Chàng trai 20 tuổi này cảm thấy xấu hổ khi biết số tiền mình phung phí cho quần áo và xe hơi có thể giúp gia đình này nhiều đến mức nào.

Trong quãng thời gian này, Alex cho biết nấu ăn là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của cậu. Từng tiêu tới 80 bảng Anh cho một miếng bít-tết, giờ đây cậu phải đi chợ với chỉ 15 bảng Anh trong tay để chuẩn bị cho bữa nướng truyền thống dành cho 4 người ăn.

May mắn thay, anh chàng thiếu gia này đã hoàn thành xuất sắc thử thách này, thậm chí còn mặc cả được thêm 1 bảng Anh khi mua gà. Trải nghiệm "nhớ đời" này dạy cho Alex biết "trân trọng mọi thứ mà mình có, kể cả khi đó chỉ là thức ăn." Cậu còn tự tay vào bếp và nấu ăn dưới sự hướng dẫn và giám sát của Jenny, dù trước đây đồ ăn của cậu đều là do mẹ nấu.

Đôi vợ chồng Antony và Jenny chật vật sống và nuôi con mỗi tháng chỉ với 1.000 bảng Anh.

Anthony kiếm thêm tiền sinh hoạt cho gia đình bằng cách sử dụng ngày nghỉ duy nhất của mình để đi phát tờ rơi cho một công ty nhà đất trong khu vực. Người cha tâm sự: “Tôi thà làm việc vất vả còn hơn nhận trợ cấp bởi tôi muốn tự nuôi sống gia đình mình.”

Anthony từng có những chia sẻ cảm động với Alex: “Tôi từng điêu đứng vì ma túy, tôi ăn trộm tiền của bố mẹ và họ đuổi tôi đi khi tôi mới 16. Tôi phải ngủ ngoài đường, quanh khu vực trung tâm Bolton và trở thành người vô gia cư trong suốt hai năm trước khi có thể trú tạm trong nhà nghỉ.”

Anh nói thêm: “Jen đã cứu vớt tôi khi tôi khốn khổ nhất và từ khi Jackson ra đời, tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu.”

Alex bày tỏ: “Tôi không hề nhận ra mọi thứ có giá trị đến vậy, từ thức ăn trên bàn đến một mái nhà che đầu.”

Vì quá nghèo, Antony và Jenny thậm chí còn không có một chiếc giường đúng nghĩa, mà phải ngủ trên tấm đệm trải trên sàn nhà. Vì vậy, Alex cũng buộc phải ngủ trên chiếc sô-pha chật chội ngoài phòng khách.

Thay vì giường ấm nệm êm như ở nhà, Alex phải ngủ trên chiếc ghế sô-pha cứng ngắc.

Trước khi ra đi, Alex đã bất ngờ mua tặng hai vợ chồng một khung giường mới để họ không còn phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo nữa. Antony và Jenny từng thừa nhận sẽ phải mất 1 năm họ mới đủ tiền mua được vật dụng xa xỉ này.

Vì thế, khi nhận được món quà từ Alex, Jenny đã rơi nước mắt trước tấm lòng chu đáo của chàng trai. "Alex đâu cần phải làm thế. Vậy mà cậu ấy đã quan tâm và cất công mua cho chúng tôi," cô nói. "Vợ chồng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm."

Trong tấm thiệp của mình, Alex viết: “Cảm ơn vì đã cho tôi sống cùng và trải nghiệm cuộc sống của các bạn.

“Tôi đã hiểu nhiều người đang phải sống khó khăn đến thế nào và tôi nghĩ tôi đã học được rất nhiều từ hai bạn và sẽ áp dụng những bài học đó cho cuộc sống hàng ngày của mình.”

VietHome (Theo Birmingham Live)