Một khách hàng nhận vé phạt 100 bảng khi đỗ xe ở Lidl

Một tài xế đã phải nhận vé phạt lên đến 100 bảng vì sai lầm nhỏ của mình khi đỗ xe tại bãi đỗ của siêu thị Lidl.

Ông Simon Chubb đã bị phạt vì mang một chồng sách tới quyên góp cho một cửa hàng từ thiện sau khi đỗ xe ở Lidl.

Ông và vợ của mình đã rời khỏi bãi đỗ xe siêu thị để mang sách tới cửa hàng từ thiện Salvation Army, chỉ cách đó vài bước chân, rồi mới quay lại để mua sắm.

Khi họ quay lại bãi đỗ xe, họ được báo cho biết lẽ ra họ không nên rời khỏi bãi đỗ xe.

Sau đó, tài xế này đã nhận được vé phạt đỗ xe 100 bảng, có thể được giảm xuống còn 60 bảng nếu thanh toán trong vòng hai tuần.

Người đàn ông 48 tuổi này cho biết: “Vợ chồng tôi đã mang vài cuốn sách cũ đến quyên góp cho cửa hàng từ thiện Salvation Army. Chúng tôi không nghĩ việc này có thể gây rắc rối.

“Chúng tôi chỉ ra khỏi bãi đỗ xe trong khoảng hai phút và khi trở lại, một người quản lý bãi đỗ xe đã lại gần và nói rằng chúng tôi không được phép rời khỏi bãi đỗ.

“Vào thời điểm đó, khoảng 11 giờ trưa, bãi đỗ xe còn trống một nửa và chúng tôi đang chuẩn bị vào Lidl để mua sắm thì anh ấy chặn chúng tôi lại.

“Sau khi tôi giải thích mọi chuyện, anh ấy đã rời đi và tôi cứ tưởng là chẳng bị làm sao.”

Sau khi phàn nàn với siêu thị, ông Chubb được khuyên hãy liên hệ với công ty quản lý bãi đỗ xe.

Ông nói thêm: “Vé phạt nói rằng chúng tôi đã đỗ xe trong tám phút sau khi rời khỏi bãi đỗ. 

“Chúng tôi không biết rằng mình không được làm thế và không thể hiểu nổi tại sao việc đó lại không được phép.”

Vị khách quen của Lower Street Lidl ở Newcastle này đe dọa sẽ không mua sắm ở Lidl nữa vì rắc rối này.

“Tôi đã trả khoản phạt – nhưng tôi không vui vẻ gì vì chúng tôi đã mua sắm thường xuyên ở đó trong suốt nhiều năm. Tôi buồn khi thấy họ đối xử với khách hàng như vậy.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ chuyển sang mua sắm ở Aldi vì có vẻ siêu thị này không bủn xỉn với việc đỗ xe như vậy.”

VietHome (Theo Express)