Thợ xây dùng máy khoan phá hoại công trình vì tưởng chưa được trả lương

Một quỹ ủng hộ trực tuyến đã được mở ra để hỗ trợ người thợ xây này sau khi hình ảnh video cho thấy anh ta đập phá khu tiếp tân của tòa nhà mới xây Travelodge vào ngày 21/1 được tiết lộ. Lý do cho hành động phá hoại này là vì anh ta cho rằng mình chưa được trả tiền công làm việc.

Tại thời điểm đó, một đồng nghiệp cho biết người thợ xây chưa được trả công trong rất nhiều ngày, nhưng giờ đây, thông tin mới được tiết lộ lại khẳng định người thợ lái máy xúc này đã được trả lương – có điều anh ta chưa kịp kiểm tra tài khoản trước khi thực hiện hành vi phá hoại.

Chiếc máy xúc phá hủy mặt trước tòa nhà.

Được biết, người thợ xây đã gây hỏng hóc nghiêm trọng cho tòa nhà khách sạn chưa khánh thành ở Liverpool Innovation Park này. 

Sau khi thông tin cho rằng anh ta bị nợ lương được lan truyền, một quỹ ủng hộ trực tuyến với mục tiêu 600 bảng đã được mở ra và thu được tới hơn 2,000 bảng.

Nhưng hiện tại, các đồng nghiệp của anh lại cho biết tiền công của anh đã được trả nhưng do lỗi của hệ thống ngân hàng, tiền lương lại được trả vào ngày thứ Hai thay vì thứ Sáu.

Người thợ xây này làm việc cho công ty MF Construction, có trụ sở ở Cheshire, và các đồng nghiệp của anh nói việc chậm trễ tiền lương khiến anh ta vô cùng tức giận.

Một đồng nghiệp giấu tên cho biết: “Tiền lẽ ra phải được chuyển vào tài khoản của anh ấy vào thứ Sáu. Nhưng do lỗi nào đó, tiền không đến cho đến tận thứ Hai.

“Anh ấy đã không kiểm tra tài khoản và không nhận ra mình đã được trả lương. Đó là lý do tại sao anh ấy nổi điên và đập phá tòa nhà.”

Sở cảnh sát Merseyside thông báo một người đàn ông đã bị thẩm vấn vào ngày 23/1.

Cảnh sát được gọi tới hiện trường vào khoảng 3 giờ chiều và cho biết người lái máy xúc đã rời khỏi đó và chạy trốn về hướng Edge Lane.

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy người đàn ông này và sẽ tiến hành phỏng vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra.

VietHome (Theo Metro)