Người phụ nữ lớn tiếng quát tháo du khách vì không nói tiếng Anh

Một người phụ nữ đã lớn tiếng với một nhóm khách du lịch người Brazil trên phố và yêu cầu họ phải nói tiếng Anh.

Người phụ nữ đang dắt chó đi dạo này đã quát vào mặt hai người đàn ông và một phụ nữ, bắt họ phải im miệng khi họ đang ở khu vực Notting Hill, tây London.

Sau đó, người này bị cáo buộc đã tấn công một trong số những vị khách du lịch này trước khi vừa bỏ đi vừa hét to: “Phải nói tiếng Anh khi bước chân trên đất nước này.”

Người phụ nữ yêu cầu nhóm khách du lịch phải nói tiếng Anh.

Toàn bộ sự việc đã được ghi lại bởi cô Natalia Rossini, một trong những nạn nhân của vụ việc.

Cô đã đăng tải hình ảnh lên Facebook và nói: “Hôm nay, tôi đã bị một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh tấn công chỉ vì chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Bồ Đào Nha khi đang đi ra ga tàu điện ngầm.

“Khi đó tôi đi cùng chồng và một người bạn. Tất cả đều là người Brazil và nói tiếng mẹ đẻ. Người phụ nữ này bắt đầu hét vào mặt chúng tôi vì cho rằng chúng tôi không nên nói tiếng mẹ đẻ khi đang ở ‘đất nước của bà ta’”.

Cô nói thêm: “Bà ta tấn công chồng tôi, đấm anh ấy, nói rằng bà ta đã nhớ mặt chúng tôi và chúng tôi sẽ không thể đi qua con phố đó nữa.”

Ở một thời điểm, người phụ nữ không rõ danh tính này nói bà ta từng nói “tiếng Brazil” khi ghé thăm Brazil mặc dù người dân Brazil sử dụng tiếng Bồ Đào Nha.

Clip người phụ nữ nổi giận với nhóm du khách từ Brazil.

Sở Cảnh sát London xác nhận họ đang điều tra vụ việc nhưng chưa có ai bị bắt giữ.

Phát ngôn viên cảnh sát nói: “Cảnh sát nhận được trình báo về hành vi xúc phạm chủng tộc này vào khoảng 20:15 phút tối ngày thứ bảy, 26/1.

“Vụ việc xảy ra vào khoảng 16:30 phút ở Tavistock Crescent, W11. 

“Các nạn nhân - một người đàn ông và một phụ nữ đều mang quốc tịch Brazil – trình báo họ bị xúc phạm bằng lời nói và một trong số họ đã bị tấn công bởi một phụ nữ.

“Việc xét hỏi đang được tiến hành. Chưa có ai bị bắt.”

VietHome (Theo Metro)