Gia đình du khách Anh bị trục xuất vì hành xử "tệ hơn lợn''

Có vẻ chính quyền New Zealand không cođủ khả năng đối phó với gia đình này và muốn gửi trả họ về với nước Anh.

Những vị khách du lịch đến từ Liverpool này bị buộc tội gây rối trong chuyến du lịch của mình, bao gồm các hành vi làm phiền các vị khách khác trên máy bay, xả rác ra bãi biển và cố gắng lừa đảo tại các nhà hàng.

Một số hình ảnh về gia đình du khách Anh xả rác bừa bãi, khiến người dân New Zealand nổi giận. (Ảnh: CNA)

Gia đình gồm 13 thành viên, bao gồm hai anh em David Johnson và John Johnson, đã bị một người dân địa phương, cô Krista Curnow, 26 tuổi, quay lại cảnh họ đang gây sự tại bãi biển Takapuna.

Cô cho biết: “Chúng tôi lại gần gia đình đó và yêu cầu họ nhặt rác trước khi rời đi, và phản ứng của họ có ý là nếu chúng tôi cảm thấy phiền, chúng tôi mới là người phải nhặt rác lên và đó là lý do chúng ta cần đến hội đồng.”

Cô Curnow cáo buộc cô đã bị đe dọa bởi năm người phụ nữ và một cậu bé. Đứa trẻ thậm chí còn nói cậu sẽ “đập vỡ sọ cô”.

Một thành viên trong gia đình này, anh David Johson, đã phủ nhận cáo buộc trên và nói: “Đúng là chúng tôi đã để lại một đống rác và họ nói chúng tôi là dân du mục, chúng tôi không phải người du mục.

“Chúng tôi là công dân Anh và chúng tôi đã bị tấn công trên bãi biển đó, chúng tôi rời đi và họ quay lại hình ảnh đống rác rồi đăng lên Facebook, hiểu ý tôi chứ?”

Gia đình này cũng bị buộc tội đã bỏ kiến vào đồ ăn của mình ở nhà hàng Backyard ở Northcote để họ không phải trả tiền cho bữa ăn. Họ cũng đưa ra nhiều lời phàn nàn ở một nhà hàng Nando’s.

Đống rác mà gia đình này bỏ lại ở bãi biển Takapuna

Rắc rối cũng xảy ra trên chuyến bay của họ tới New Zealand, trong đó một hành khách buộc tội gia đình này vứt lại một chiếc bỉm đã dùng trên khoang để hành lý xách tay.

Những lời buộc tội nhắm vào họ tồi tệ đến mức Thị trưởng Auckland, ông Phil Goff, phải gọi họ là những kẻ rác rưởi: ''Họ là những con đỉa. Họ còn tệ hơn lợn. Tôi đã yêu cầu hội đồng theo sát vụ này vì tôi muốn nhìn thấy họ phải nhận được phiếu phạt cho hành vi xả rác tại đất nước của chúng tôi. Họ thậm chí không nên có mặt ở nơi này.”

Lệnh trục xuất đã được đưa ra sau khi một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu đuổi gia đình này khỏi New Zealand thu thập được 2,500 chữ ký. Một thành viên trong gia đình, John Johnson, cũng bị cáo buộc giật điện thoại của một phóng viên, xóa đoạn video trong đó rồi mới trả lại.

VietHome (Theo Metro)