Khách hàng ở Westfield hoảng loạn vì nhầm tưởng có xảy ra nổ súng

Nhiều khách hàng hoảng loạn tìm lối thoát sau khi nhầm tưởng một tiếng nổ lớn là tiếng súng bắn.

Trong khi những người đi mua sắm trong dịp Boxing Day cố gắng tìm nơi trú ẩn bên trong Westfield ở Stratford, cảnh sát xông vào bắt giữ một người đàn ông có mang theo dao.

Cảnh sát London xác nhận hai sự việc trên không liên quan đến nhau nhưng khách hàng đã sợ hãi sau khi nghe thấy tiếng va chạm lớn phát ra ở khu hàng ăn tại tầng một.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt một người đàn ông sau khi chặn và kiểm tra người này ở tầng trệt vào lúc 4.30 chiều.

Nhân chứng Alicia Porter viết trên Twitter: “Có một tiếng động rất lớn, nhiều tiếng la hét và đám đông chạy tán loạn tìm đường thoát.”

Hàng tá cảnh sát đã có mặt ở cả hai vụ việc để cố gắng trấn an người dân.

Scotland Yard cũng xác nhận cảnh sát tuần tra của họ chặn người đàn ông nói trên vì nghi ngờ người này có mang theo vũ khí.

Người mua sắm ở Westfield Stratford chạy trốn trong cơn hoảng loạn.

“Người này bị cảnh sát chặn lại và khám xét. Một con dao đã được tìm thấy,” phát ngôn viên cho hay.

“Sau đó anh ta đã bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí sát thương.

“Không có báo cáo thương vong. Nam giới bị bắt đã được đưa tới một đồn cảnh sát ở đông London để thẩm vấn.”

Trong vụ việc còn lại, cảnh sát cho biết phần mặt quầy ở khu vực ăn uống tại tầng một bị sập xuống.

“Tiếng động lớn này khiến một vài người trong đám đông gần đó phải nhanh chóng rời khỏi khu vực,” phát ngôn viên nói thêm.

“Một số đội cảnh sát được cắt cử thêm tới để hỗ trợ lực lượng an ninh Westfield sau sự việc này và không có hành vi tội phạm nào khác được xác định.”

VietHome (Theo Metro)