Em bé sơ sinh tử vong một tháng sau khi bị chó nuôi trong nhà tấn công

Reuben McNulty còn chưa đầy một tháng tuổi khi bị hai con chó giống Staffordshire Bull là Terriers Fizzy và Dotty tấn công tại nhà gần Peterborough.

Cha mẹ em bé là Amy Litchfield, 28 tuổi, và Danny McNulty, 31 tuổi, đã bị bắt vì tội không trông coi trẻ em nhưng đã được thả sau đó.

Cậu bé Reuben McNulty và 2 con chó tấn công bé.

Cha của Amy, ông Peter Litchfield đã bênh vực cặp cha mẹ này, những người luôn cầu nguyện bên giường cậu con trai bé bỏng sau vụ tấn công vào ngày 18 tháng Mười một.

Ông nói: “Nếu chúng là những bậc cha mẹ xấu xa, chúng đã không ngồi cầu nguyện cả ngày cho thằng bé. Mọi người cần hiểu rằng mỗi câu chuyện đều có hai mặt.”

Reuben nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge sau cuộc tấn công nhưng cảnh sát cho biết, cậu bé đã qua đời vào ngày 13/12.

Một người đàn ông sống ở căn hộ đối diện cho biết ông đã từng cảnh báo cặp đôi phải cẩn thận với lũ chó sau khi họ đón con trở về từ bệnh viện hồi tháng trước.

Người đàn ông này bày tỏ: “[Dan] khoe cậu bé mới sinh với mọi người vì anh ấy rất đỗi tự hào. Khi anh ấy cho tôi xem ảnh con, tôi đã nói họ cần cẩn thận vì lũ chó có thể không quen với sự hiện diện của đứa trẻ.

“Tôi biết lũ chó sẽ hành động ra sao khi chúng cảm thấy ghen tị. Anh ấy đáp lại ‘Tôi sẽ cẩn thận’. Anh ấy nói ‘Tôi và Amy đang suy nghĩ về vệc này.’ Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.”

Hai chú chó hiện đã được hưởng cái chết nhân đạo.

VietHome (Theo Metro)