Tuyết rơi và nhiệt độ giảm mạnh khi đợt không khí lạnh từ Scandinavia tấn công nước Anh

Tuyết, sương giá và những cơn gió mạnh sẽ ập tới nước Anh trong tuần này khi một đợt không khí lạnh được dự báo sẽ tràn tới từ Iceland và Scandinavia.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết nhiệt độ nửa đêm sẽ giảm mạnh xuống mức -5 độ C ở một vài khu vực mặc dù nhiệt độ trên phần lớn cả nước vẫn ở quanh ngưỡng 0 độ C.

“Rất nhiều người sẽ phải tìm cách gạt bỏ lớp băng khỏi xe hơi nhưng trời sẽ không đến mức quá lạnh,” chuyên gia khí tượng Craig Snell nói.

“Hiện tại, luồng khí lạnh xuất phát từ Bắc cực và Iceland nhưng tới giữa tuần, gió lạnh sẽ tràn tới từ Scandinavia và Đông Âu.”

Rất có khả năng sẽ có tuyết rơi trong dịp cuối tuần, khi nước Anh rơi vào vòng xoáy hỗn tạp giữa làn khí lạnh từ phương đông và luồng khí dễ chịu hơn từ Đại Tây dương.

“Chúng tôi tin rằng cơn khí lạnh sẽ dành phần thắng trong cả tuần nhưng vào dịp cuối tuần, thời tiết ẩm và nhiều gió có thể chiếm ưu thế,” ông Snell nói.

“Chúng ta sẽ lại thấy gió mạnh và mưa lớn như tuần trước và chúng ta cũng có thể thấy tuyết rơi, đặc biệt là ở khu vực phía bắc và cao nguyên.”

Trong tuần này, trời sẽ có gió to vào các ngày từ thứ Tư đến thứ Sáu, dù vậy thời tiết vẫn sẽ khá khô, hửng nắng và lạnh.

Vào tuần trước Giáng sinh, thời tiết sẽ ẩm ướt và nhiều gió với khả năng có tuyết rơi ở các khu vực cao nguyên miền bắc.

Mùa đông lạnh nhất trong lịch sử nước Anh là vào năm 1962/63 khi nhiệt độ giảm xuống mức -20 độ C và tuyết rơi dày đến 6m.

Khu vực Braemar trên cao nguyên Scotland đang giữ kỷ lục lạnh nhất với nhiệt độ -27.2 độ C ghi nhận vào ngày 10 tháng Một năm 1982.

VietHome (Theo Independent)