Chuyên viên làm đẹp được phát hiện tử vong trong phòng ngủ với sự có mặt của con gái nhỏ

Một chuyên viên làm đẹp được tìm thấy trong tình trạng treo cổ bên cạnh cô con gái ba tuổi đang gào khóc vào buổi sáng sau khi cãi nhau với bạn trai.
 
Agnieszka Giza, 23 tuổi, muốn đi xem một buổi hòa nhạc cùng với bạn trai Marek Goralczyk nhưng anh bỏ cô ở nhà cùng con gái ba tuổi của họ sau khi phát hiện ra những người bạn gái không được mời tới buổi biểu diễn.
 
Cặp đôi đã trao đổi một loạt tin nhắn giận giữ trên WhatsApp và cô Giza bày tỏ mối nghi ngờ anh Goralczyk đang qua lại với người phụ nữ khác.
 
Cô đưa ra tối hậu thư cho người bạn trai 30 tuổi, yêu cầu anh phải về nhà ngay nhưng điện thoại của anh bị hết pin và do đó, người đàn ông này đã dành cả đêm ở nhà một người bạn mà không hề đọc tin nhắn.
 
Một người thợ tới nhà cô Giza ở Cheshire vào sáng hôm sau để sửa chữa một cánh cửa đã tìm thấy cô trong tình trạng treo cổ trong khi cô con gái nhỏ khóc to bên cạnh.
 
Tại tòa, thông tin cho biết bà mẹ một con đến từ Ba Lan này kinh doanh lĩnh vực làm đẹp cùng anh Goralczk. Cặp đôi đã hẹn hò được ba năm và sống cùng nhau trong một căn hộ sang trọng ở Preston-on-the-Hill, Runcorn.
 
Trong bản tường trình trình tới tòa án Warrington, anh Goralczk nói: “Tôi đã gặp cô ấy khi cô ấy sống ở Wigan và chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ tháng Năm năm 2015. Sauk hi sinh con, tôi muốn sống chung với cô ấy để có thể chăm sóc con cái, và chúng tôi đã chuyển đến một căn hộ ở Warrington.
 
“Cô ấy là một bà mẹ tuyệt vời nhưng chúng tôi cần sống gần gia đình, vì thế chúng tôi quyết định trở về Ba Lan. Tôi mở một cửa hàng kinh doanh lốp xe nhưng chúng tôi lại muốn quy trở lại Anh và chuyển đến căn hộ ở Runcorn vào ngày 15 tháng Mười Một năm 2017.”
 
Bi kịch xảy ra vào ngày 24 tháng Hai khi anh Goralczk được mời tới một buổi biểu diễn nhạc rap của một nghệ sĩ người Ba Lan.
 
0 giza1
Agnieszka, 23 tuổi, treo cổ tại nhà riêng ở Cheshire vào tháng Hai năm nay
 
Anh cho biết thêm: “Agnieszka muốn đi nhưng những người khác không mang theo bạn gái, vì thế tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ đi một mình.
 
“Cô ấy cho rằng tôi đang lừa dối cô ấy. Cô ấy nhắn tin trên Whats App cho tôi nhưng sau đó điện thoại tôi hết pin. Tôi uống khoảng sáu lon Red Bull và rời đi. Tôi đến nhà một người bạn và ngủ lại đó. Khoảng hai giờ sau, tôi tỉnh dậy khi nghe thấy bạn tôi gõ cửa và anh ấy cho tôi biết về cái chết của Agnieszka.
 
“Tôi đã bị sốc. Tôi quay về nhà và thấy cảnh sát ở đó. Tôi không thể tin nổi là cô ấy đã chết. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và một người mẹ rất yêu thương con gái nhỏ.”
 
Cảnh sát David Wood thuộc Sở Cảnh sát Cheshire, người điều tra vụ án, cho biết: “Hai người thợ, một người Ba Lan và một người Anh, đã tới vào lúc khoảng 8 giờ sáng để sửa cửa. Khi họ bấm chuông, họ không nghe thấy Agnieszka trả lời và họ đã đứng bấm chuông khoảng năm đến mười phút.
 
“Họ bắt đầu lo lắng vì nghe thấy tiếng con gái của cô ấy khóc và người thợ Ba Lan đã nâng người còn lại qua một lối vào ở sau nhà, rồi người này mở cửa trước cho anh ta vào. Họ bắt đầu gọi to và nghe thấy cô con gái nói ‘Cha về rồi’.
 
“Họ đi lên phòng ngủ. Họ gõ cửa và không thấy ai trả lời nhưng tiếp tục nghe thấy tiếng cô bé. Họ không muốn vào vì sợ Agnieszka chưa ăn mặc chỉnh tề, vì thế người đàn ông Ba Lan đã gọi cho một người quen của họ. Khi người này đến, anh ta dùng một chiếc đục để mở cửa. Và họ nhìn thấy Agnieszka.”
 
Ông cũng cho biết thêm: “Có lẽ thực sự có cuộc hội thoại trên WhatsApp giữa Agnieszka và Marek. Cô ấy giận vì anh ấy không thích nghệ sĩ này, nhưng vẫn đi dự buổi biểu diễn với bạn bè mà không mang theo cô ấy dù ban đầu cô ấy rất muốn đi.
 
“Dường như cô ấy đã ra một tối hậu thư yêu cầu anh ấy về nhà lập tức, nhưng anh ấy chưa hề đọc tin nhắn đó.”
 
Khám nghiệm cho thấy trên người cô gái có 197mg chất cồn trên 100ml máu. Giới hạn cồn cho phép để lái xe là 80mg.
 
Cha của cô Giza, ông Bogdan, nói ông đã ly hôn với mẹ cô gái và chuyển đến Pháp. Ông nói: “Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Agnieszka và muốn là một phần trong cuộc sống của con bé.
 
“Khi tôi và vợ ly hôn, con bé mới 11 tuổi. Con bé rất giỏi giang, thích mạo hiểm và là một người độc lập. Tôi chưa từng phải lo lắng về con.
 
“Con gái và cháu ngoại đến thăm tôi và tôi đã hy vọng có thể biết nhiều hơn về cuộc sống của con. Một người con gái khác của tôi, Anna, là người đã gọi báo cho tôi về cái chết của Agnieszka. Ban đầu, tôi không tin và bây giờ vẫn đang bị sốc. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.”
 
Trợ lý điều tra, Janet Napier, ghi nhận đây là một cái chết do tai nạn và bày tỏ cô không tin cô Giza đã tự vẫn. Cô nói thêm: “Thật sự buồn khi một người phụ nữ có công việc kinh doanh suôn sẻ với bạn trai và đang dự định đi du lịch cùng với gia đình.
 
“Marek tụ tập với bạn bè qua đêm, một chuyện hết sức bình thường, nhưng rõ ràng Agnieszka quá nhạy cảm.
 
“Thật bi kịch khi điện thoại của anh ấy hết pin và có lẽ cô ấy đã nghĩ anh ấy không muốn trả lời. Cô ấy trở nên lo buồn và gửi cho anh ấy tối hậu thư.
 
“Tôi không tìm được chứng cứ cho thấy cô ấy định tự vẫn. Cô ấy hơi say và hy vọng anh ấy về. Thật khủng khiếp khi cô ấy chết trong phòng khi con gái cố mặt. Đó chỉ là một cái chết do tai nạn.”
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)