Nghị sỹ Midland gửi tin nhắn sex cho các cô gái quán bar

Một nghị sỹ của Midland đã phải từ chức sau khi một loạt tin nhắn gợi tình do ông gửi bị tiết lộ.
 
Andrew Griffiths, đã kết hôn và vừa lên chức cha, gửi các tin nhắn tới cho hai cô gái quán bar.
 
Tin tức cho biết Imogen Treharne và một người bạn của cô cũng nhận được 700 bảng, trong khi ngài nghị sỹ đề nghị thuê một căn hộ để ba người có thể quan hệ tình dục.
 
Griffiths là nghị sỹ cho khu vực Burton, Stafforshire, và giờ đây ông phải đứng ra xin lỗi vì hành vi của mình.
 
Griffiths, cựu cố vấn của thủ tướng Theresa May, nói ông vô cùng xấu hổ và có lẽ cần tới sự giúp đỡ.
 
Ông làm quen với hai cô gái qua mạng xã hội và gửi cho họ hàng ngàn tin nhắn mỗi ngày trong vòng ba tuần.
 
collageJPG
Andrew Griffiths và Imogen Treharne
 
Trong những tin nhắn này, Griffiths tự nhận mình là “cha” và hứa sẽ cho các cô gái tiền nếu họ chịu gửi cho ông những hình ảnh khêu gợi.
 
Ông cũng miêu tả với họ những lần quan hệ tình dục trước đó với những người phụ nữ khác.
 
Nghị sĩ đáng xấu hổ này viết: “Tôi muốn thấy cả hai em khỏa thân.”
 
Một tin nhắn khác có đoạn: “Tôi nghĩ chúng ta cần một căn hộ cho các cô gái nhỏ. Cả hai em đã mê hoặc tôi rồi. Các em thật tuyệt vời.”
 
Hầu hết các tin nhắn đều quá nhạy cảm để có thể công khai ở đây. Nhưng khi ba hoa về việc ông ta quyền lực thế nào trong giới chính trị, Griffiths gửi đi các tin nhắn chỉ vài phút sau khi tham gia bỏ phiếu về vấn đề Brexit.
 
Ông nói: “Cha đang bận rộn điều hành đất nước này.”
 
Những tin nhắn khác cho thấy ông nhắc đến hành vi bạo dâm.
 
Ông bày tỏ nỗi nhớ nhung tới hai cô gái khi đang dùng sâm-panh với thái tử Charles ở cung điện Buckingham.
 
Ông Griffiths cũng khoe khoang việc có mối quan hệ quen thân với ngôi sao opera Katherine Jerkins và tỏ ra coi thường ngôi sao truyền hình kiêm người mẫu Katie Price, người ông đã gặp gỡ tại một buổi gây quỹ, miêu tả cô này “trông như một con mèo.”
 
Trong một thông cáo gửi đi hôm thứ Bảy, nghị sỹ này bày tỏ: “Tôi thực sự xấu hổ vì hành vi của mình. Nó đã gây ra đau khổ cho vợ và gia đình tôi, những người mà tôi mắc nợ rất nhiều. Đồng thời, bê bối của tôi cũng làm mất uy tín của Thủ tướng và Chính phủ.
 
“Tôi đã từ chức vào đêm thứ Sáu.
 
“Sau buổi thảo luận hôm nay với trưởng ban tổ chức Hạ viện, tôi đã tự giác ghi tên vào quy trình xử phạt của Đảng Bảo thủ.
 
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Burton, những người đã bầu tôi làm đại diện.
 
“Tôi không thể biện minh cho hành vi của mình và sẽ tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia để đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.
 
“Theo thời gian, tôi hy vọng sẽ nhận được sự tha thứ của tất cả những người đã tin tưởng và bị tôi làm thất vọng.
 
“Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng và chính phủ.”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)