“Chúng tôi phải tự tay lôi con chó ra – người Mackenzie đầy máu”

Mackenzie Coombes, 5 tuổi, bị một con chó tấn công ở Dukinfield
Một cậu bé năm tuổi đã được chuyển vào phòng phẫu thuật khẩn cấp sau khi bị một con chó tấn công ở Tameside.
Mẹ cậu bé, cô Aston Coombes, 21 tuổi, đã kể lại con trai cô bị con chó cắn xé khi họ đang trên đường đi bộ về nhà từ ASDA vào ngày chủ nhật ra sao. Cô cho rằng đó là một con chó giống Staffie.
“Con chó đang bị xích và chị gái tôi có hỏi liệu nó có thân thiện không và thử vuốt ve nó,” cô Aston nói.
“Nhưng khi chúng tôi bắt đầu đi tiếp, người chủ thả dây ra.
“Nó chạy tới và chồm lên người Mackenzie rồi đẩy thằng bé ngã xuống đất.
“Chúng tôi phải tự tay lôi con chó ra – nó ngoạm rất chặt – người Mackenzie đầy máu.
“Khi chúng tôi quay lại, người chủ chó đang bỏ chạy về phía khu dân cư.”
Con chó ngoạm chặt đầu Mackenzie trong vài giây trước khi cô Aston và chị gái mình gỡ được cậu bé ra.
Họ nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện Tameside, nơi các bác sĩ nhanh chóng lau rửa và khâu vết thương.
Nhưng tới đêm cùng ngày, các chuyên gia đã quyết định Mackenzie cần phải được phẫu thuật và chuyện cậu bé đến bệnh viện trẻ em Manchester để gặp một bác sĩ chỉnh hình.
Cậu bé đã được gây mê trước khi ca phẫu thuật chỉnh lại phần tai bị xé nát của cậu bắt đầu.
Aston, một bà mẹ nội trợ, cho biết cậu bé vẫn trong trạng thái lơ mơ sau ca phẫu thuật và cô vẫn chưa cho con trai biết cậu bé sẽ có một vết sẹo lớn.
Các bác sĩ cho rằng nếu gia đình không phản ứng kịp thời, Mackenzie đã có thể vĩnh viễn mất đi một bên tai.
“Thằng bé liên tục nói sợ hãi và phàn nàn về cơn đau,” cô Aston cho biết.
“Tôi nghĩ con trai tôi đã bị sốc và điều này vẫn đang ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé.”
Cảnh sát đang điều tra vụ việc xảy ra trên phố King gần cửa hàng tiện lợi Premier lúc 4.10 phút chiều này.
Sở cảnh sát Greater Manchester xác nhận họ nhận được thông báo về việc một cậu bé bị chó tấn công và hiện đang tiến hành các cuộc thẩm vấn.
Nhưng cô Aston cho biết cô không mấy hy vọng.
Cô vẫn chưa nghe được tin tức gì từ cảnh sát và nói thêm: “Cảnh sát nói họ không thể làm được gì nhiều vì họ không biết chủ con chó là ai.
“Người chủ cần phải ra trình diện – một cậu bé đã bị thương nặng. Chúng tôi không muốn bất cứ ai khác phải trải qua chuyện tương tự.”
VietHome (Theo Manchester Evening News)