Hai cha con tử vong không rõ nguyên nhân khi đi câu ở kênh đào Huddersfield

Jack và Martin Andrews được cho là đã thả nam châm xuống lòng kênh đào Huddersfield
 
Các thợ lặn thuộc cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai cha con đi câu ở kênh đào Huddersfield.
 
Jack và Martin Andrews được cho là đã thả nam châm (để câu những món đồ cũ hay đồ phế liệu bằng kim loại) xuống lòng kênh nơi họ tử vong.
 
Thi thể của họ được đưa lên từ một rãnh nước thuộc khu vực cầu Cooper.
 
Thanh tra Carlton Young thuộc sở Cảnh sát Tây Yorkshire cho biết hai cha con đã rời nhà riêng ở Pudsey vào hồi 6.30 phút sáng để đi câu ở sông Calder gần khu vực công trình xử lý nước và trạm xăng BP.
 
JS154925692
Hiện trường nơi hai cha con đuối nước ở khu vực cầu Cooper
 
Người cha 43 tuổi và người con trai mới 19 tuổi.
 
Ông Young nói: “Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 11.18 phút sáng ngày Chủ Nhật (17/6) từ một người phụ nữ. Người này đã tìm thấy một số vật dụng cá nhan bao gồm một chiếc áo khoác, máy ảnh và chìa khóa ô tô ở trên bờ sông.
 
“Những đồ vật này vẫn ở nguyên tại chỗ khi người phụ nữ này quay lại vào một giờ sau và bà ấy liền gọi điện báo cho chúng tôi. Chúng tôi đã lần theo chiếc chìa khóa ô tô của loại xe Jaguar X và tìm đến một địa chỉ ở Pudsey. Vợ người đàn ông cho cảnh sát biết hai cha con đã rời nhà lúc 6.30 phút sáng để đi câu đồ phế liệu.
 
“Khi đó, người vợ đang chờ chồng con quay về dùng bữa trưa. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dưới lòng nước ở khu vực Humberside từ 5.30 chiều và hai thi thể được tìm thấy lúc 7.30 tối.
 
“Chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Một trong hai người có thể đã ngã xuống nước và người còn lại cố gắng cứu, nhưng đó chỉ là một giả thuyết. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được hoàn cảnh xảy ra sự việc.
 
“Chúng tôi kêu gọi các nhân chứng hãy liên hệ với chúng tôi. Vụ việc 740 ngày 16.Chúng tôi cũng đang tiến hành tìm hiểu thêm và hồ sơ sẽ được chuyển tới đơn vị điều tra.”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)