Thi thể một người đàn ông bị tàu điện ngầm London cán qua 300 lần

tubetrainplatform2006a
Người đàn ông đã bị tàu điện ngầm cán qua người chừng 300 lần
 
Thi thể một người đàn ông 47 tuổi đã bị tàu điện thuộc tuyến Piccadilly cán qua chừng 300 lần sau khi các nhân viên tàu điện tưởng nhầm đó là một con cáo.
 
Thông tin cho biết thi thể người đàn ông đến từ Maidstone đã nằm trên đoạn đường tàu trong đường hầm nối từ Holborn đến Russell Square trong vòng 14 giờ đồng hồ trước khi cảnh sát xác định đó là xác người.
 
TfL bày tỏ lòng thương tiếc với gia đình nạn nhân nhưng hãng không thể đưa ra thêm bất cứ lời bình luận nào lúc này vì sự việc cần được điều tra thêm.
 
Vào lúc 11.30 sáng ngày 28 tháng Mười Hai năm ngoái, một chuyến tàu đã dừng trong đường hầm vì lý do kỹ thuật. Một quản lý đã tới xem xét nhưng tin rằng chẳng có gì ngoài xác của một con cáo trên đường ray.
 
Người này sau đó đã cho nhân viên điều khiển ở Earl’s Court biết vật nằm trên đường ray chỉ là xác một con thú.
 
Nhưng Cảnh sát Giao thông Anh đã được gọi tới vào 1.42 phút sáng ngày hôm sau và xác nhận đó là thi thể người.
 
Hình ảnh từ CCTV cho thấy một người đã đi vào đường hầm từ Holborn. Nguồn tin cho biết cứ mỗi giờ lại có khoảng 26 con tàu đi qua đường hầm này, và kể từ khi chuyến tàu được dừng lúc đầu, 14 giờ đồng hồ đã trôi qua.
 
Phát ngôn viên của Cảnh sát Giao thông Anh phát biểu: “Chúng tôi đến vào hồi 1.42 phút sáng ngày 29 tháng Mười Hai sau khi nhận được thông báo về việc có một thi thể được tìm thấy trong đường hầm giữa ga Holborn và Russell Square.
 
“Một người đàn ông 47 tuổi đến từ Maidstone được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.
 
“Cái chết được tin là không có gì đáng ngờ và hồ sơ đã được chuẩn bị để trình lên nhân viên điều tra.”
 
Phát ngôn viên của TfL cho biết: “Chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình và bạn bè của người đàn ông đã được tìm thấy trong đường hầm giữa ga Holborn và Russell Square vào ngày 29 tháng Mười Hai năm 2017.
 
“Chúng tôi không thể bình luận gì thêm lúc này vì phải chờ kết luận điều tra.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)