Chuyến du lịch kinh hoàng cùng chồng cũ của ‘bom sex’ nước Anh

"Chúng tôi rất may mắn vì còn sống", người mẫu nổi tiếng nước Anh Katie Price nói về việc bị khủng bố suốt chuyến du lịch của mình.

Người mẫu nổi tiếng Katie Price cùng hai con đã có một chuyến du lịch tới Nam Phi cùng chồng cũ và hai con chung. Tại đây, họ đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công, cướp có vũ trang, News đưa tin ngày 2/4.

Sự việc xảy ra và 20h ngày 29/3, khi cả gia đình đang di chuyển từ Johannesburg, Nam Phi đến Swaziland. Trong lúc đi qua đoạn đường tối ở thị trấn Chrissiesmeer thuộc tỉnh Mpumalanga, chiếc ôtô chở gia đình Katie đã dừng lại ven đường để lũ trẻ đi vệ sinh. Đó cũng là lúc họ bị những tên cướp nấp sẵn ở đó lao ra tấn công.

Katie Price và 2 con

Katie Price được biết đến với biệt danh "bom sex nước Anh", cô là một người mẫu ngực trần nổi tiếng. Trong chuyến du lịch Nam Phi, Katie đi cùng chồng cũ, hai con 10 tuổi và 12 tuổi.

Theo "bom sex" nước Anh, gia đình đi cùng đoàn phim và vệ sĩ thì bị 3 tên cướp chặn xe tấn công. Vệ sĩ của họ bị đấm vào mặt. Đoàn người đã bị cướp trang sức kim cương, tiền mặt, máy tính xách tay, máy ảnh, tổng thiệt hại lên đến hàng chục nghìn USD. Những tên cướp đe dọa họ không được phép hét hay di chuyển. Sau khi lấy đồ, chúng ném chìa khóa của gia đình Katie vào bụi cây để ngăn cản việc họ lái xe đuổi theo.

Những người trong xe đã trải qua giây phút kinh hoàng. Họ sợ toán cướp không chỉ lấy đồ mà còn bắt cóc họ, hoặc những điều tệ khác nữa có thể xảy ra.

"Chúng tôi đã rất may mắn vì sống sót. Mọi thứ có thể tồi tệ hơn", nữ người mẫu ngực trần nói.

Nữ người mẫu 39 tuổi cho biết cô đã rất sốc và chấn động tâm lý sau khi sự việc xảy ra.

Đại diện cảnh sát của tỉnh Mpumalanga, thượng tá Leonard Hlathi xác nhận việc một nhóm du khách Anh bị cướp khi dừng xe trên đường. "Chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo cáo và đã giúp họ tìm lại chìa khóa. Một người đàn ông bị thương ở mắt đã được đưa vào bệnh viện điều trị".

Phía cảnh sát cũng nói thêm những người liên quan không muốn khai báo về việc bị cướp này. Tuy vậy, chính quyền địa phương vẫn quyết định mở một cuộc điều tra.

"Chúng tôi trấn an du khách không nên sợ hãi khi đến đây du lịch, nhưng đừng bao giờ nên dừng lại ở những nơi tối tăm. Hãy tìm nơi sáng sủa, an toàn để dừng xe nếu không muốn trở thành nạn nhân của những tên tội phạm".

Đã có nhiều vụ việc du khách bị cướp ở Nam Phi. Năm 2017, mỗi ngày có ít nhất 46 chiếc xe trở thành mục tiêu của những kẻ cướp.

Chrissiesmeer, nơi xảy ra vụ cướp là một thị trấn nông thôn với dân số không quá 4.000 người. Tuy nhiên, riêng năm 2017, nơi đây xảy ra 2 vụ giết người, 10 vụ cưỡng bức và hơn 100 vụ trộm. Có ít nhất 3 vụ cướp ôtô xảy ra ở đây trong vòng 10 năm. Trên toàn tỉnh Mpumalanga, con số trên lên tới 500.

 

VietHome(Theo VnExpress)