
Robert Brown, 53 tuổi, đã tông vào hai cậu bé 6 tuổi và 2 tuổi khi hai bé đang đi bộ đến công viên cùng gia đình.
Người đàn ông này sẽ bị kết án vào ngày 27 tháng Tư tới sau khi luật sư biện hộ Tyrone Smith nói quan tòa cần xem đoạn video CCTV bằng chứng trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Quan tòa Anthony Potter nói với Brown: “Tôi nhận thấy có lý do để tạm hoãn phiên xét xử này. Trong thời gian này, bị cáo sẽ tiếp tục bị tạm giam.”
Brown vẫn tỏ ra bình tĩnh trước vành móng ngựa tại Tòa án Tối cao Warwick, trong khi tại một phiên điều trần trước đó, ông ta đã hét to “đây chỉ là một phiên tòa trá hình.”
Ông ta tỏ ra vô cảm khi nhận tất cả các tội danh – bao gồm hai tội danh giết người do lái xe nguy hiểm, lái xe không có bằng lái, sử dụng phương tiện không có bảo hiểm và sử dụng phương tiện không có giấy phép.
Mẹ của hai cậu bé Corey và Caspar, cô Louise Platt-May, người cũng có mặt bên các con khi xảy ra thảm kịch, đã bày tỏ nỗi đau dớn sau cái chết của hai cậu bé. Cô nói Corey là “một cậu bé tuyệt vời” vô cùng yêu thích bóng đá, trong khi cậu em Caspar là “một cậu bé tinh nghịch” với “nụ cười có thể làm sáng bừng bất cứ căn phòng nào.”
Hai cậu bé đã được đưa tới bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng sau khi bị đâm bởi chiếc xe Ford Focus của Brown. Casper qua đời sau ít phút, trong khi Corey nhanh chóng được phẫu thuật nhưng cũng tử vong sau đó. Mẹ của hai cậu bé không bị thương tích gì.
Cô của hai cậu bé là cô Chelsea Platt-May đã tận mắt chứng kiến vụ tông xe ở khu Stoke vào lúc gần 2 giờ chiều ngày thứ Năm, 22 tháng Hai.
Cô cho biết: “Chúng tôi đang xếp hàng đi qua đường, cẩn thận kiểm tra xung quanh, chúng tôi đều đang vui vẻ trên đường tới công viên. Cho đến tận lúc qua được nửa đường, chúng tôi mới nhìn thấy một chiếc ô tô ngay cạnh Corey, và sau đó một tiếng va chạm lớn cùng tiếng bánh xe cà xuống mặt đường vang lên.
“Vào khoảng khắc đó, chúng tôi đều như đông cứng và chỉ khi nghe thấy tiếng hét, chúng tôi mới hiểu ra vấn đề. Tôi hy vọng – dù thật khủng khiếp khi phải nói ra điều này – tôi hy vọng bọn trẻ đã không phải chịu nhiều đau đớn và chúng sẽ được hạnh phúc khi không còn phải nghĩ về những cơn đau.”
VietHome (Theo Sky News)