Người mẹ đau khổ đổ lỗi cho bản thân sau khi cô con gái 2 tuổi qua đời trong chiếc xe hơi tự lăn xuống sông

kiara mooreHai mẹ con hạnh phúc: Kiara Moore và mẹ Kimberly Rowlands
 

Người mẹ đau khổ có cô con gái nhỏ vừa qua đời trong một chiếc xe hơi bị lăn xuống dòng sông lạnh giá ở xứ Wales đã tự đổ lỗi cho bản thân quá ngu ngốc dẫn đến bi kịch.

Mẹ của cô bé Kiara Moore, cô Kim Rowland, cho biết cô sẽ “sống cả phần đời còn lại trong cảm giác tội lỗi” sau khi con gái cô qua đời trong bệnh viện dù đã được cứu lên khỏi con sông Teifi ở Cardigan.
 

Cô viết trên Facebook: “Thật đau buồn, ngày hôm qua, cô bé xinh đẹp của tôi đã qua đời! Vì sự ngu ngốc của chính bản thân tôi, tôi sẽ phải sống cả phần đời còn lại trong cảm giác tội lỗi! Mẹ yêu con, con gái bé bỏng, và mẹ xin lỗi con rất nhiều!”

Ban đầu, người mẹ lo sợ rằng chiếc xe Mini màu bạc đã bị đánh cắp cùng với Kiara đang ở trên xe và đăng lời khẩu cầu lên Facebook, nhờ mọi người giúp đỡ xác định vị trí chiếc xe.

Cảnh sát Dyfed-Powys đã được thông báo về chiếc xe mất tích vào lúc khoảng 3.30 phút chiều thứ Hai, ngày 19 tháng ba. Chiếc xe được nhìn thấy lần cuối cùng tại Scout Hall, nơi cô Rowlands và chồng mình là ông Jet Moore mở một điểm giải trí có tên Adventure Beyond.
 

Nhưng cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã cho thấy chiếc xe nằm dưới con sông cách địa điểm ban đầu không xa.

Vào ngày thứ Ba, anh Moore nói cái chết của con gái anh là một tai nạn.
 

Anh cho biết vợ anh đã để lại con trên xe trong khi cô quay lại văn phòng để lấy tiền. Chiếc xe đã lăn xuống dòng sông.

Anh viết trên Facebook: “Hai mẹ con lên xe để về nhà. Vợ tôi lỡ ngồi đè lên chiếc thẻ ngân hàng khiến nó bị gãy và cô ấy cần tiền để về nhà. Cô ấy quay trở lại văn phòng để lấy tiền vẫn để trong ngăn bàn và khi trở lại, chiếc xe đã biến mất. Cô ấy nhìn xuống sông và không thấy dấu hiệu gì. Vì vậy chúng tôi nghĩ con bé và chiếc xe đã bị đánh cắp. Một hồi lâu sau cảnh sát mới tìm thấy chiếc xe và họ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao bằng cách nhảy xuống sông và kéo con bé ra. Họ dành hàng giờ cô gắng hồi sức cho con bé nhưng vô ích. Mọi người đều đã làm hết sức mình. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa!!!”

đường dốc

Con đường dốc gần hiện trường nơi cô bé được phát hiện

Anh Moore nói thêm: “Con gái tôi là một cô bé vô cùng vui vẻ và có một tương lai đầy niềm vui và những cuộc phiêu lưu phía trước. Gia đình tôi luôn yêu thương con và con khiến chúng tôi thật hạnh phúc. Con bé thích được gọi là RAR RAR, và đó cũng là biệt danh chúng tôi đặt cho con. Yêu con rất nhiều.”
 

Hoa và thiệp đã được đặt gần tòa nhà Scout Hall trên đường Strand. Bên cạnh tòa nhà, trên một con dốc nhỏ dẫn tới bờ sông, Grace Hills, 32 tuổi, và con trai Parker một tuổi của mình đã đặt một bó hoa, một quả bóng bay màu hồng và một tấm thiệp.

Cô Hills cho biết cô làm việc tại nhóm trẻ có tên Dre-Fach Felindre mà Kiara được gửi đến, và tấm thiệp có hình con trai cô vẽ bé Kiara. Cô Hills nói cô không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra “nhưng tôi chỉ cảm thấy rất buồn cho cô bé và gia đình.”
 

Noel Lewis, người sở hữu xưởng Pioneer Garage ở phía bên kia con đường dốc cho biết anh có quen biết anh Moore và thường gặp gia đình Moore ở đó. Khi nói về con đường dốc, anh cho biết: “Nó làm bằng xi măng, dài khoảng 4 đến 5 foot dẫn thẳng đến mép sông. Con sông khá sâu, vì thế cô bé tội nghiệp chẳng có cơ hội sống sót.”

Trả lời BBC, anh nói: “Kiara là một cô bé tuyệt vời…Họ là một gia đình rất đáng yêu, luôn tươi cườ và hạnh phúc bên nhau.”
 

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và kêu gọi các nhân chứng nếu vô tình nhìn thấy cảnh chiếc xe lăn xuống sông vào khoảng 3.30 đến 4.50 chiều thứ Hai, hãy gọi tới số 101, nêu mã vụ án 216 ngày 19/03/2018.

VietHome (Theo Evening Standard)