Một số người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt trong cuộc đột kích và các nhà hàng châu Á ở Bristol

Vào đêm thứ Sáu, ngày 16 tháng Ba, cảnh sát đã ập vào nhà hàng Trung Hoa ở đường Nelson và bắt một nhóm người lao động bất hợp pháp.

Bộ Nội vụ cho biết một số người đã bị bắt trong một cuộc truy bắt người nhập cư bất hợp pháp lúc nửa đêm tại các nhà hàng Trung Hoa ở Bristol.

Nhóm lao động bất hợp pháp gồm 8 người đã được tìm thấy tại tòa nhà Little Chinatown trên đường Nelson và hiện đang bị tạm giam.

Đội cảnh sát gồm 15 người tiến vào tòa nhà vào lúc khoảng 7.15 phút tối thứ Sáu sau khi đậu tám chiếc xe tải trắng quanh góc phố Silver.

cảnh sát đứng bên ngoài siêu thị

 Canhe sát đứng bên ngoài siêu thị trong khi các đồng nghiệp của họ tiến hành lục soát

Theo nhân viên Bộ Nội vụ, cuộc đột kích này là một phần của chiến dịch truy bắt dựa vào các nguồn tin mật.

Và những người kể trên bị bắt giữ bởi họ không được phép ở lại nước Anh.

Khu vực Little China Town, nơi có một vài nhà hàng Trung Hoa và Hàn Quốc, sẽ phải nhận cảnh báo sau vụ việc vừa rồi.

Một văn bản cảnh báo sẽ được gửi tới người thuê lao động nếu người này bị phát hiện tuyển dụng những người không có quyền làm việc ở Anh. Nội dung văn bản này cho biết trường hợp của bạn đang bị xem xét và bạn có thể phải nộp phạt lên tới 20,000 bảng trên mỗi lao động bất hợp pháp.

Nếu bạn bị kết luận có tội, chi tiết công việc kinh doanh của bạn sẽ được Cục Di trú công khai như một lời cảnh báo tới các hộ kinh doanh khác.

Vào buổi tối diễn ra vụ bắt giữ kể trên, cảnh sát đi vào tòa nhà có các nhà hàng Wok Café, Korean BBQ & Hotpot, Karaoke và Babocha.

Hai cảnh sát khác đứng gác bên ngoài để ngăn không cho ai vào và đám đông đã tụ lại bên ngoài để theo dõi sự việc.

Mặc dù có một nhân viên cảnh sát thuộc sở Avon và Somerset đứng hỗ trợ bên ngoài siêu thị 168 Oriental bên cạnh tòa nhà, siêu thị này không phải là đối tượng bị điều tra.

Simon Slater, 35 tuổi, đến từ Bristol, là một trong những người đứng theo dõi sự việc. Anh cho biết anh đã đi ngang qua chiếc xe tải của đội thi hành nhập cư và nghe thấy tiếng ai đó gào thét.

Anh Slater nhìn thấy các nhân viên cảnh sát tiến vào tòa nhà, anh nói: “Tất cả cảnh sát trên chiếc xe tải đang đi cùng nhau, họ di chuyển rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Rồi sau đó, tất cả trừ hai người bắt đầu tiến vào trong.

“Bên trong vẫn có người đang mua bán nhưng những người khác không được phép đi vào,” anh nói thêm.

Anh Slater cũng quay trở lại khu vực này sau đó và nhận thấy các nhà hàng và siêu thị vẫn mở cửa và phục vụ khách hàng bình thường, dù cảnh sát vẫn đang có mặt tại hiện trường.

“Tôi chưa từng nghi ngờ những người làm việc ở đó là người nhập cư bất hợp pháp. Tôi đã từng sống ở Hàn Quốc một thời gian, tôi cũng là người nhập cư ở đó, nhưng tất nhiên là hợp pháp,” anh nói. “Tôi thích các món ăn của họ và họ đều là những người đáng mến, làm việc chăm chỉ.”

Bộ Nội vụ cho biết “Cục Di trú là một đơn vị trực thuộc Bộ, chuyên chịu trách nhiệm thực thi luật di trú.”

 

VietHome (Theo Bristol Post)