Người dân ngao ngán vì ‘Quái vật phương Đông 2.0’ ngăn cản mùa xuân đến

Người dân London đang rất bực tức vì mùa xuân chưa thể đến khi tuyết tiếp tục rơi trên khắp thủ đô.

thời tiết nước anh

Tuyết rơi trên khắp London và khu vực đông-nam vào thứ Bảy, ngày 17 tháng Ba, khi một đợt không khí lạnh có tên gọi “tiểu quái vật phương đông’ đẩy nhiệt độ xuống dưới ngưỡng đóng băng.

Trước đó, thời tiết ngày thứ Năm và thứ Sáu rất dễ chịu với nhiệt độ ở mức 13 độ C và nắng vàng rực rỡ.

Bão Emma cùng luồng khí lạnh Quái vật phương Đông trước đó đã gây ra những trận tuyết dày nhất trong vài năm trở lại đây ở London và vùng đông nam.

Rất nhiều cư dân London và cả khắp nước Anh đã bày tỏ sự thất vọng khi khí lạnh quay trở lại. Họ cho biết họ đã “chán ngấy tuyết” và đang tuyệt vọng trông chờ mùa xuân đến.

Giám đốc điều hành của Shelter, Polly Neate đăng trên twitter: “Tôi ngỡ rằng thứ thời tiết hủy hoại những chuyến đạp xe ngày thứ Bảy đã bị đẩy lùi. Nhưng không. Tôi hiểu thất vọng vì tuyết rơi đến mức này quả là điều ngớ ngần nhưng tôi thực sự chán ngấy rồi đấy.”

Carrie-Anne Porter viết: “Đó là tuyết phải không, trông có vẻ giống tuyết đấy nhỉ, đúng là tuyết rồi. Tôi ghét tuyết.”

Hanna Bloom tweet: “Lẽ ra phải đến mùa hè rồi chứ? Tôi chán tuyết lắm rồi,” trong khi một phụ nữ khác chỉ bày tỏ đơn giản: “Tôi ghét tuyết phát điên.”

Một số người khác lo lắng đợt khí lạnh này có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch di chuyển của họ.

“Theo dõi tuyết rơi và cầu trời cho chuyến bay từ Heathrow tới Dubai của chúng tôi ngày mai không bị hủy,” một phụ nữ viết.

Mặc dù các chặng bay của British Airways tới Newyork và Chicago cũng bị ảnh hưởng và hơn 100 chuyến bay tới và ra khỏi sân bay Heathrow vào ngày thứ Bảy đã bị hủy, nhưng hầu hết là các tuyến ngắn.

Các tài xế cũng được khuyên nên chuẩn bị cẩn thận trước khi lên đường vào cuối tuần này, và những người lái mô-tô trên cao tốc Highways England cũng được cảnh báo tránh đoạn đường giao với Pennine “nếu có thể”.

Các chuyên gia dự báo cho biết hầu hết các vùng phía đông nước Anh và Scotland sẽ bị tuyết bao phủ cả đêm. Sau đó, tuyết sẽ di chuyển về phía Midlands và xứ Wales.

Hầu hết các khu vực sẽ hứng chịu mưa tuyết cho đến cuối ngày cùng các luồng gió lạnh mang tới nhiệt độ thấp.

Từ 4 giờ chiều thứ Bảy tới tận 9 giờ sáng Chủ nhật, cảnh báo thời tiết màu hổ phách cho tuyết và băng được đưa ra ở nhiều vùng dọc miền đông bắc nước Anh, Yorkshire, Midlands, London, Đông Nam và phía đông nước Anh.

Trong khi đó, cảnh báo vàng cho tuyết và băng sẽ có hiệu lực cho cả ngày Chủ nhật và thứ Hai trên toàn nước Anh. Nhiệt độ được dự báo sẽ bình thường trở lại vào thứ Ba.

 

VietHome (Theo Evening Standard)