Sajid Javid tiết lộ có tới 770,000 người nhập cư không biết nói tiếng Anh

770,000 người tới định cư ở Anh không biết nói tiếng Anh

Bộ trưởng Cộng đồng Sajid Javid cho rằng điều này khiến họ không thể hòa nhập

Ông hy vọng có thể triển khai một chương trình học tiếng Anh cộng đồng mới

Ông Sajid Javid cho biết có tới 770,000 người tới định cư ở Anh không thể hòa nhập vào xã hội bởi họ ‘không nói hoặc nói rất ít tiếng Anh’.

Để giải quyết vấn đề này, ông hy vọng có thể triển khai một chương trình dạy và học tiếng Anh cộng đồng mới, với một mạng lưới các ‘câu lạc bộ giao tiếp’.

Ông cũng sẽ hỗ trợ thêm cho các hội đồng để họ có thể hỗ trợ học phí và mở các chương trình đào tạo kỹ năng nhằm giúp đỡ những phụ nữ đến từ các cộng đồng ‘bị tách biệt’ tìm được việc làm.

Ông Sajid Javid

 Ông Sajid Javid cho biết có tới 770,000 người tới định cư ở Anh không thể hòa nhập vào xã hội bởi họ không nói tiếng Anh

Ông Javid chia sẻ với chương trình Today của đài BBC Radio 4: ‘Thử tưởng tượng xem họ đã bỏ lỡ những cơ hội gì, họ không thể hòa nhập cùng mọi người và cống hiến cho xã hội. Điều này không công bằng với họ và cũng không công bằng với phần còn lại của xã hội’.

Gia đình ông Javid đến Anh từ Pakistan và ông cho biết mẹ ông mất đến hơn 10 năm để học tiếng Anh.

Ông nói: ‘Khi tôi còn là một đứa trẻ, thỉnh thoảng tôi phải nghỉ học để đến bác sĩ cùng mẹ.

‘Nhưng không phải vì tôi bị bệnh. Hơn một thập kỷ sau khi rời Pakistan, mẹ tôi vẫn hầu như không nói nổi một từ tiếng Anh nào và bà cần tôi – đứa con trai mới sáu tuổi của bà – phiên dịch cho bà.

‘Đối với tôi, đó là khi tôi bắt đầu hiểu ra kỹ năng ngôn ngữ có thể tạo ra rào cản hội nhập ra sao…dần dần, mẹ tôi quyết định rằng bà cần phải học tiếng Anh.

‘Cho đến ngày hôm nay, bà có thể nói trôi chảy và hưởng nhiều lợi ích từ việc đó – từ việc có thể tham gia mọi hoạt động cộng đồng đến trò chuyện vui vẻ cùng con cháu.’

Đề án của ông được hỗ trợ 50 triệu bảng tiền ngân sách và được xây dựng dựa trên một báo cáo từ năm 2016 của Dame Louise Casey, người rất ủng hộ đề án và cho rằng việc xây dựng một quốc gia ‘nói chung một ngôn ngữ’ là vô cùng quan trọng’.

Tuy nhiên, bà cũng băn khoăn lo ngại sẽ không đủ tiền trong hệ thống để hỗ trợ các chương trình dạy và học tiếng Anh.

Ông Javid cũng nhấn mạnh vấn đề cô lập ở các trường học và cho biết 60% học sinh thuộc nhóm thiểu số chỉ nhập học ở các trường nơi học sinh thiểu số chiếm đa số.

Khi bàn đến vấn đề liệu số tiền được cấp có đủ để hỗ trợ chiến lược này, ông Javid nói: ‘Không chỉ có 50 triệu bảng, chính phủ vốn chi tiêu một khoản ổn định để giúp người dân học tiếng Anh’. Nhưng ông cũng công nhận giữa Whitehall và chính quyền các địa phương chưa có sự kết hợp tốt.

‘Nếu bạn nghĩ về vấn đề các trường học đã tạo ra sự cô lập ra sao, bạn sẽ hiểu chúng ta cần phải làm điều gì đó mới mẻ.’ Đề án có tầm bao phủ rộng của ông Javid cũng đề xuất cung cấp thông tin cho những người nhập cư trước khi họ đến Anh, để giúp họ hiểu rõ viễn cảnh gì đang chờ đón họ ở nước Anh hiện đại này, bao gồm cả luật pháp và lề thói.

Thông tin được cung cấp cho những người nhập cư có thể bao gồm cả cách bắt xe buýt hoặc cách đến gặp bác sĩ nha khoa.

Bà Dame Louis cho biết thêm đề án bao gồm cả những đề xuất ‘rất quan trọng, rất hiệu quả’ để thắt chặt quy trình xin tự giáo dục ở nhà. Điều này có thể giúp bảo vệ trẻ em không bị tiếp xúc với luồng tư tưởng cực đoan.

Nhưng bà cũng cảnh báo số tiền hỗ trợ 50 triệu bảng cho hai năm sẽ không đủ để tạo nên những thay đổi toàn diện.

 

VietHome (Theo Daily Mail)