Ahmed Hassan bị kết tội âm mưu giết người ở ga tàu điện ngầm Parsons Green

30 người đã bị thương khi một quả bom tự chế phát nổ một phần ở ga Parsons Green, London, trên chuyến tàu điện thuộc tuyến District.

Ahmed Hassan

Ahmed Hassan trên chuyến tàu đến Brighton sau vụ tấn công

Một thiếu niên đang xin xét tị nạn đã đặt bom trên một chuyến tàu điện ngầm vào giờ cao điểm và hiện đang phải đối mặt với án tù chung thân.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, cậu thiếu niên người Iraq Ahmed Hassan, 18 tuổi, đã tự chế một quả bom trong phòng ngủ của mình ở nhà của cha mẹ nuôi.

Tòa án đã kết tội âm mưu giết 93 người đối với thiếu niên này. Các nạn nhân may mắn thoát nạn khi quả bom phát lửa trên một toa tàu ở ga Parsons Green vào ngày 15 tháng Chín năm ngoái.

Công tố viên Alison Morgan nói đó thực sự là một may mắn khi quả bom không hoạt động như mong đợi.

Quả bom được chế tạo từ chất triacetone triperoxide (TATP), còn được biết đến với tên gọi “Mẹ của Satan” và là một loại chất nổ tự chế dễ bay hơi.

Các chuyên gia cho biết chỉ một gram TATP cũng có thể gây thương vong nghiêm trọng. Quả bom ở ga Parson Green chứa 400g chất nổ này.

Hassan gói 300g TATP trong một chiếc hộp của hiệu Tupperware và 100g nữa trong một chiếc bình thủy tinh.

Những đồ vật này được đặt vào một xô nhựa rồi cất giấu trong một chiếc túi Lidl.

Bà Morgan cho biết chiếc bình cũng chứa 2.2kg các loại vật dụng như dao, tua vít, đinh vít, bu-lông, đinh và các loại đồ vật bằng kim loại khác với mục đính gây tổn hại và hủy hoại khu vực xung quanh.

Chuyến tàu thuộc tuyến District đang đông nghẹt người khi quả bom phát nổ một phần vào thời điểm giờ cao điểm buổi sáng.

“Vụ nổ một phần này tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Một vài người trên toa xe đã bị bắt lửa và phải chịu nhưng vết bỏng nghiêm trọng, rất nhiều người khác cố gắng chạy thoát trong hoảng loạn,” bà Morgan nói.

“Họ thực sự may mắn – nếu quả bom hoạt động hoàn toàn, nó có khả năng gây thương vong và tổn hại nghiêm trọng trong phạm vi toa xe. Những người đứng gần quả bom có thể thiệt mạng.”

Hassan đã xuống khỏi con tàu hai phút trước vụ nổ và đổi tàu bốn lần trên đường đào thoát tới Dover.

Thiếu niên này vô tình bị bắt giữ khi một cảnh sát lão luyện nhìn thấy hắn đang ngồi bên ngoài cửa ga ở Dover, 24 giờ sau vụ tấn công.

Trên đường chạy trốn, Hassan mang theo 2,320 bảng tiền mặt và nói với cảnh sát hắn đang đợi một người bạn.

Hassan đã tới Anh bất hợp pháp vào tháng Mười năm 2015 trên thùng một chiếc xe tải đến từ Calais.

Hắn nộp hồ sơ xin tị nạn, bày tỏ với nhà chức trách rằng hắn sợ đội quân ISIS mà theo hắn đã bắt cóc các thanh niên khác để huấn luyện họ thành những kẻ sát nhân.

Khi được thẩm vấn bởi các nhân viên nhập cảnh vào ngày 18 tháng Một năm 2016 tại Lunar House, Croydon, Hassan được hỏi liệu hắn đã từng trải qua huấn luyện với ISIS.

Cậu thiếu niên trả lời: “Bọn họ huấn luyện chúng tôi cách giết người. Tất cả đều vì mục đích tôn giáo.”

Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay không ai cho rằng thiếu niên này được tổ chức khủng bố trên cử đến Anh.

Trong phiên tòa, Hassan nói hắn đã bịa ra câu chuyện trên bởi sự thực là hắn tới từ một khu vực an toàn ở phía bắc Iraq và hắn sợ sẽ không được cho phép ở lại Anh.

Hắn cũng cho biết hắn lấy ý tưởng về câu chuyện này từ một người xin tị nạn khác từ một khu trại có tên Jungle ở Calais.

Hassan được chuyển tới tham dự chương trình ngăn chặn tư tưởng cực đoan sau khi trốn khỏi một chuyến đi tới Wales, tám tháng sau cuộc phỏng vấn nhập cảnh năm 2016.

Hassan cho rằng giới chức phương Tây phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ hắn ở Iraq và một người từng quản lý hắn cho hay hắn coi việc căm ghét nước Anh là nghĩa vụ của mình.

Thiếu niên này đã không có bất cứ phản ứng gì khi tòa án kết tội hắn. Hắn sẽ bị kết án tại phiên tòa tiếp theo.

 

VietHome (Theo Sky News)