Bác sĩ đa khoa được salon tóc ở Camden bồi thường 1,200 bảng

Bộ tóc của một bác sĩ đã rụng thành chùm sau khi được dưỡng ở một salon nhằm chuẩn bị cho đám cưới một người bạn. Salon này đã phải bồi thường cho cô 1,200 bảng.

Lucinda Shaw NEV AYLING

Bác sĩ Lucinda Shaw, 31, đã đâm đơn kiện tiệm làm tóc Posh Hair And Beauty vì lý do sau khi được duỗi tại đây với giá 150 bảng, bộ tóc của cô đã “rụng từng chùm” khi cô tắm.

Cô cho biết tai nạn này khiến cô thực sự xấu hổ và gây ảnh hưởng tới đám cưới người bạn của cô.

Ngày hôm qua, quan tòa Paul Grant đã phán quyết một khoản bồi thường cho nạn nhân tại Tòa án Central London. Ông nói: “Mái tóc là một phần vẻ đẹp của người phụ nữ - nếu người phụ nữ mất đi mái tóc, cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quý cô này sở hữu một mái tóc dày dài chấm vai mà cô rất coi trọng.

“Nếu cô ấy mất đi mái tóc, cô ấy cảm thấy rất xấu hổ, vì thế tôi cho rằng có yếu tố cảm xúc trong vụ việc này.”

Bác sĩ Shaw, một bác sĩ gia đình hành nghề ở Hertfordshire, đã nghiên cứu các lựa chọn duỗi tóc trên mạng trước khi đặt lịch hẹn với một salon ở York Way. Trước tòa, cô cho biết cô tưởng rằng mình đang được duỗi bằng sản phẩm Yuko của Nhật, nhưng trong buổi hẹn, thợ làm tóc lại nói cô ta sử dụng “một sản phẩm tốt hơn vì nó có thể bảo vệ mái tóc”.

Dr Shaw nói cô đã không được thử thuốc để xem phản ứng của cô đối với hóa chất. “Cô ta nói nếu tôi đã từng được thử trước đây, tôi không cần phải thử lại làm gì,” bác sĩ trần tình.

Một vài ngày sau, cô phát hiện ra cả chùm tóc rụng xuống dưới vòi hoa sen. Mặc dù giờ đây tóc cô đang mọc lại, một phần da đầu vẫn bị ảnh hưởng.

Quản lý salon Moni Raad cam đoan đã thực hiện thử thuốc nhưng Quan tòa Grant đã phán quyết có lợi cho cô Shaw, cho phép cô nhận khoản bồi thường 1,235 bảng.

Cô Shaw cho rằng số tiền không quan trọng mà cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho những sai trái mà mình phải chịu.

 

VietHome (Theo Evening Standard)