Bảo vệ cộng đồng người xin tị nạn LGBTI ở Anh

Nhiều người lưỡng tính cho biết họ bị xúc phạm bằng cả hành động lẫn ngôn từ và bị tấn công tình dục ở những ngôi nhà chung.

Một người xin tị nạn thuộc LGBT ở Sheffield 

Một người xin tị nạn thuộc LGBT ở Sheffield

Các công ty tư nhân quản lý nhà ở cho người xin tị nạn ở Anh đang phải đối mặt với những lời kêu gọi yêu cầu bảo vệ những cá nhân thuộc cộng đồng LGBTI, những người đã cho biết họ bị xúc phạm bằng cả hành động lẫn ngôn từ và bị tấn công tình dục ở những ngôi nhà chung.

Hàng trăm người LGBTI từ các quốc gia như Pakistan, Bangladesh, Nigeria đã được Bộ Nội vụ cấp cho chỗ ở qua các công ty G4S và Secro. Nhưng một vài người cho biết họ bị tấn công tình dục và bạo hành.

Một vài người báo cáo những người bạn ở cùng nhà có hành động khiếm nhã và xúc phạm như đòi xem hay khoe bộ phận sinh dục của họ trong khi hét lên những lời phân biệt giới tính. Thậm chí một phụ nữ chuyển giới đã bị hãm hiếp ở nơi trú thân của mình.

Một vài nạn nhân đã thông báo vụ việc cho Bộ Nội vụ và công ty quả lý nhả ở nhưng không nhận được kết quả gì. Do đó, họ buộc phải tiếp tục sống với những người đã tấn công mình nếu không muốn chịu cảnh vô gia cư.

Bà Leila Zadeh, giám đốc điều hành Tổ chức Nhập cư Lesbian & Gay Anh quốc cho biết việc xếp người thuộc cộng đồng LBGTI sống cùng với những người di tính là một thất bại của hệ thống và có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng lạm dụng và bạo hành.

Một vài người xin tị nạn LGBTI khác cho hay dù họ không bị đối xử thô bạo, những người ở cùng nhà cũng tỏ thái độ khá gay gắt khi biết về giới tính của họ, khiến họ luôn sợ sẽ bị tấn công.

Paul Dillane, người điều hành nhóm nhân quyền Kaleidoscopes Trust nói ông đã nhận được nhiều “lời phàn nàn nghiêm trọng”từ những người LGBTI trong những năm gần đây. Trong khi đó, Sebastian Rocca, người sáng lập và điều hành nhóm nhân quyền Micro Rainbow International cho biết những người xin tị nạn thường quá sợ hãi và không dám báo cảnh sát hay trình lên Bộ Nội vụ vì sợ ảnh hưởng đến quá trình xét tị nạn của bản thân.

Ngay cả khi những người tị nạn có trình báo với Bộ Nội vụ hay các công ty nhà ở, các vụ việc cũng không được xử lý thấu đáo.

Kate Hendickson, một người xin tị nạn chuyển giới đến từ Trinidad, đã quay lại cảnh người bạn cùng nhà hét những lời xúc phạm giới tính và trưng bộ phận sinh dục trước mặt cô. Nhưng thay vì trình video này với nhân viên quản lý của G4S, người ta bảo cô sẽ chẳng có ích gì bởi chưa từng ai phàn nàn về khu nhà ở này.

John Whitwam, giám đốc điều hành của G4S nói: “Bằng chứng chúng tôi vừa được xem là rất đáng lo ngại và chúng tôi đang liên hệ với các bên liên quan. Chúng tôi cũng đã trình báo cáo và vụ việc lên Bộ Nội vụ và đang tiến hành thảo luận khẩn cấp về khả năng sắp xếp lại khu nhà ở.”

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ phát biểu: “Bộ Nội vụ cùng các công ty cung cấp nhà ở đều nhận thấy đây là những lời phàn nàn rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang tiến hành điều tra và giải quyết tất cả các cáo buộc.”

 

VietHome (Theo The Guardian)