Cảnh sát Tây Yorkshire đã đột kích một trang trại cần sa lớn nhờ sự trợ giúp của băng tuyết (đúng hơn là vì thiếu băng tuyết) sau khi họ chú ý thấy một ngôi nhà hoàn toàn không bị tuyết phủ bất chấp tình trạng băng giá trong khu vực.
Khi vào trong khu nhà trống này, cảnh sát Keighley đã tìm được 322 cây cần sa phủ kín bốn phòng ngủ và một hầm chứa.
Hai cảnh sát tham gia trận đột kích đã đăng tải vụ việc lên tài khoản Twitter cá nhân, kèm với ảnh chụp hiện trường. Cảnh sát điều tra Caroline Foster đăng ảnh các cây cần sa kèm lời chú thích chúng cao đến 6 feet.
Cảnh sát James Butterfield cũng đăng nhận định của mình trên Twitter rằng chỗ cần sa này có giá trị lên đến 80,000 bảng.
Một phát ngôn viên cảnh sát đã xác nhận vụ việc ở đường Arctic, Keighley vào ngày thứ Năm và cho biết việc tuyết không đọng trên mái cho thấy có nguồn nhiệt lượng lớn bên trong nhà. Điều này cùng với mùi cần sa tỏa ra từ khu nhà khiến cảnh sát nghi ngờ. Hiện giờ số cây cần sa thu giữ được đang được kiểm tra và định giá.
Trong khi đó, các cảnh sát tham gia vụ đột kích đang phải đối mặt với chỉ trích vì đã đăng lên Twitter các hoạt động công việc của mình. Người sử dụng mạng cho rằng đây là hành động đáng xấu hổ và phí phạm tài nguyên của cảnh sát.
Tuy nhiên, hành động này lại được ủng hộ bởi các quan chức cấp cao trong ngành. Họ cho rằng việc sử dụng Twitter có thể giúp cảnh sát xây dựng mối liên hệ mật thiết với cộng đồng địa phương.
VietHome (Theo RT)