Chỉ nửa giờ sau khi sinh con, cô gái bán dâm quay lại phố đèn đỏ làm việc

Theo viên cảnh sát thuộc đội hỗ trợ cộng đồng, sản phụ này đã quay lại làm việc trên một con phố đèn đỏ chỉ nửa giờ sau khi sinh con.

Gái bán dâm

Trường hợp của người phụ nữ này đã được nhấn mạnh bởi sĩ quan Jacqui Fairbanks thuộc đội cảnh sát hỗ trợ cộng đồng – một người cố gắng giúp đỡ các sản phụ làm việc ở khu vực đường Hessle ở Hull.
“Một người phụ nữ vừa mới sinh em bé và chỉ trong khoảng nửa giờ sau đã có mặt trên phố đèn đỏ.”
“Có thể thấy những người phụ nữ này tuyệt vọng đến nhường nào.”
Sĩ quan Fairbanks ước tính có khoảng 40 người đang làm việc ở quận đèn đỏ thuộc Hull, với độ tuổi từ 20 đến 60.

Sĩ quan này cho hay: “Một vài người đã từ bị lạm dụng từ khi còn nhỏ, cả về tình dục lẫn thể chất. Bạo lực đã trở thành một phàn trong cuộc sống của họ.”
“Rất nhiều người có những vấn đề về tâm lý, ngoài ra còn có nhiều hiện tượng buôn người hay cưỡng ép bởi những ông mối bà mối và bạn tình.”
Sĩ quan cũng nói thêm rằng: “Vẫn đề lớn nhất chính là ma túy và rất nhiều phụ nữ ra phố làm việc để có thể chi trả được cho những liều thuốc cho mình và bạn trai.”

Sĩ quan Fairbanks cho hay những người đến với những khu đèn đỏ thường là những người đàn ông có độ tuổi từ 17 đến 80.

Sĩ quan cũng chỉ trích cách mà xã hội nói về gái mại dâm, cho rằng họ cần được nhận nhiều sự đồng cảm hơn.
“Tôi phải nói đây là đời thực chứ không phải phim Pretty Woman (bộ phim nổi tiếng kể về cô gái bán dâm tên là Vivian Ward được Edward Lewis, một doanh nhân giàu có, thuê trong nhiều dịp làm ăn và gặp gỡ đối tác, khiến cả hai nảy sinh tình cảm). Sẽ chẳng có một gã chơi bời giàu có nào đó đến giải cứu những người phụ nữ này và sống hạnh phúc đến hết đời cả.”

Căn cứ theo báo cáo năm 2016 của Viện Thứ Dân – House of Commons, có khoảng 73,000 người đang làm việc trong ngành công nghiệp tình dục tại Anh, với khoảng 32,000 ngàn người hoạt động tại London.

 

VietHome ( Theo Evening Standard)