Hai người đàn ông Ailen kết hôn để tránh khoản thuế thừa kế trị giá €50,000

Ông Matt và ông Michael vốn là bạn rất thân của nhau và đều là hai người dị tính (thích bạn khác giới). Tuy nhiên, hai người đàn ông này đã quyết định kết hôn vì một lý do vô cùng đặc biệt. 

Hai người đàn ông Ailen quyết định kết hôn để tránh khoản thuế thừa kế trị giá 50000 Eur 1

Ông Matt Murphy, 83 tuổi, và người bạn đời của mình - ông Michael O'Sullivan, 58 tuổi 

Hai người đàn ông trong câu chuyện thú vị trên là Matt Murphy, 83 tuổi, và Michael O'Sullivan, 58 tuổi. Ông Matt và ông Michael vốn là bạn rất thân của nhau và đều là hai người dị tính (thích bạn khác giới). Tuy nhiên, hai người đàn ông này đã quyết định kết hôn vì một lý do vô cùng đặc biệt.  

Trước khi đám cưới diễn ra, ông Matt sở hữu một ngôi nhà và có ý định để lại nó cho ông Michael - bạn thân và cũng là người chăm sóc ông, nếu mai này ông có ra đi. Tuy nhiên, vì cả hai không có một mối liên hệ thân thích họ hàng nào với nhau nên nếu muốn trao quyền thừa kế ngôi nhà lại cho bạn thân của mình, ông Matt và ông Michael sẽ phải đóng một khoản thuế khổng lồ lên tới 50 ngàn eur cho chính phủ. 

Nhận thấy nguy cơ ông Michale sẽ phải đối mặt với một khoản thuế không lồ sau khi ông Matt ra đi nên vào đầu năm nay, cả hai người đàn ông đến từ Ailen đã quyết định đăng ký kết hôn tại Dublin.

Phát biểu với báo giới, ông Michael đã nói về đám cưới có một không hai của mình. Ông cho biết sau khi ông Matt Murphy bị chuẩn đoán mắc phải căn bệnh viêm tủy tế bào nghiêm trọng, ông đã trở thành một người bạn luôn ở bên túc trực và chăm sóc cho ông Matt, mặc dù ông Matt không có khả năng chi trả cho công chăm sóc đó.

Hai người đàn ông Ailen quyết định kết hôn để tránh khoản thuế thừa kế trị giá 50000 Eur

Ông Matt Murphy và ông Michael O'Sullivan trong lễ cưới của họ

Ông Michael nói với báo giới: "Cuối cùng, Matt đã nói rằng cách duy nhất mà ông ấy có thể trả công cho tôi đó là để lại cho tôi căn nhà mà ông ấy đang ở. Ông ấy nói ông ấy muốn để lại cho tôi căn nhà vì sau khi ông ấy ra đi, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi cả.”

"Tôi nói với ông ấy rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời nhưng tôi sẽ phải bán căn nhà vì sau khi thừa kế, tôi sẽ phải trả cho chính phủ một khoản thuế khổng lồ.”
Ông Michael cũng nói thêm rằng: "Matt có kể chuyện này với bà Tipperary - một người bạn của ông ấy tại Cashel, và cô ấy có nói đùa rằng tại sao chúng tôi không kết hôn để tránh khoản thuế đó nhỉ?”
"Và rồi bỗng dưng một đêm nọ, Matt quay ra nói với tôi rằng chúng tôi sẽ kết hôn.”

Được biết, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa ở Ailen sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Năm năm 2015.

Ông Michael O'Sullivan được coi là một trong những biểu tượng góp phần vinh danh cộng đồng LGBT ở Ailen.
Ông nói: "Những người đồng tính nam và đồng tính nữ đã cống hiến và chiến đấu rất nhiều cho đất nước này nhưng họ lại bị phân biệt đối xử một cách bất công trong suốt cuộc đời. Đây không chỉ là vấn đề đấu tranh cho quyền lợi của họ mà còn là sự bình đẳng cho tất cả mọi người trong xã hội nữa.”
Sau lễ cưới, ông O'Sullivan nói: "Tôi yêu Matt và ông ấy cũng yêu tôi, như những người bạn."

 
VietHome (Theo Evening Standard)