Cảnh sát xác nhận có 71 nạn nhân thiệt mạng sau vụ cháy tháp Grenfell, trong đó có cả trẻ sơ sinh

Mới đây, sở cảnh sát thành phố London đã đưa ra báo cáo cuối cùng về số lượng người thiệt mạng sau vụ cháy kinh hoàng ở tháp Grenfell tính cho tới thời điểm này, tức năm tháng sau khi thảm kịch này xảy ra: 71 người tử nạn, trong số đó có cả trẻ sơ sinh. Em bé đáng thương được xác định là Logan Gomes – một bé trai sơ sinh có cha mẹ sống trong tòa nhà.

Đám cháy tháp Grenfell

Có tổng cộng 71 người tử nạn trong vụ cháy tại tháp Grenfell, trong đó có cả trẻ sơ sinh

Cảnh sát cho biết, kể từ khi đám cháy kinh hoàng xảy ra vào ngày 14 tháng Sáu vừa qua, hàng trăm cảnh sát cùng chuyên gia pháp y đã vào cuộc và làm việc không ngừng nghỉ nhằm xác định danh tính của những nạn nhân xấu số bỏ mạng tại tòa nhà. Sau nhiều tháng ngày làm việc thì cuối cùng vừa qua họ đã xác định được danh tính của tất cả 70 nạn nhân tử vong tại đám cháy và nạn nhân cuối cùng chính là em bé sơ sinh Logan Gomes. Cha mẹ của em bé – anh Marcio và chị Andreia đã may mắn trốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng đứa con trai sơ sinh của họ đã bị chết non khi người mẹ trong cơn bất tỉnh.

Anh Gomes, 38 tuổi, cho biết: "Vợ tôi đã lâm bồn vào đêm đó trong khi bản thân cô ấy còn đang trong một cơn hôn mê nên cô ấy không hề hay biết gì cả. Em bé chào đời vào lúc 11.03 tối.”
"Tôi đã ôm con trai mình, thằng bé nhìn rất yên bình, như thể nó chỉ đang ngủ thôi vậy. Tôi rất muốn ở đó với con nhưng thằng bé đã không còn thở nữa.”

Số lượng người tử nạn trong đám cháy mới được công bố gần đây tháp hơn nhiều so với cn số thương vong được ước tính ban đầu là 100 người. Theo đó, cảnh sát cho rằng khi đám cháy xảy ra, có tổng cộng 293 người đang có mặt trong tòa nhà và chỉ có 223 người sống sót thoát ra ngoài.

Cảnh sát tìm kiếm nạn nhân

Cảnh sát và các chuyên gia thực hiện công việc tìm kiếm và xác định danh tính nạn nhân

Được biết, các chuyên gia cùng cảnh sát đã thực hiện một cuộc tìm kiếm quy mô và cẩn thận trên khắp tất cả các tầng, tại từng căn hộ và giữa bộn bề 15,5 tấn mảnh vụn đổ nát của tòa nhà.

Cảnh sát cho biết họ tin rằng mình đã tìm thấy và xác định được danh tính của tất cả các nạn nhân bỏ mạng tại đám cháy cũng như khôi phục lại cơ thể họ một cách toàn vẹn nhất có thể. Tuy nhiên, họ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn để xác định danh tính của các nạn nhân ở những tầng trên cao do vào thời điểm đám cháy xảy ra có rất nhiều người đã chạy lên các tầng cao để tránh lửa. Thậm chí các nhân viên pháp y còn tìm thấy những bộ hài cốt với nhiều mảnh xương nhỏ chỉ dài 5mm. Cuộc tìm kiếm này nhận được sự cố vấn chỉ đạo của các chuyên gia từng điều tra vụ tấn công 11 tháng 9 và bao gồm hơn 200 cảnh sát và chuyên gia từ các ngành khác nhau.

Vào đầu tháng này, một người đàn ông có tên A.N.N, 52 tuổi đã bị đưa ra hầu tòa do có hành vi lừa đảo, tự nhận mình là nạn nhân của vụ cháy để nhận được 12,500 bảng Anh vốn dành để hỗ trợ những nạn nhân thực sự. Sau vụ việc trên, cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra thêm 8 trường hợp bị tình nghi là lừa đảo tương tự.

Bên cạnh đó, hiện tại còn có một cuộc điều tra được tổ chức bởi dân chúng và do một thẩm phán đã nghỉ hưu – ông Martin Moore-Bick cũng đang diễn ra song song với các cuộc điều tra của cảnh sát. Cuộc điều tra này tập trung vào việc lý giải vì lý do gì mà ngọn lửa lại khó dập tắt và lan nhanh đến vậy cũng như những phản ứng thiếu nhanh nhạy của hội đồng Kensington và Chelsea, của chính quyền trung ương.


VietHome (Theo Evening Standard)