"Little Vietnam" - khu vực nhỏ ở Manchester mang đậm âm hưởng miền Viễn Đông

Trước đây, khu vực này có biệt danh là “Nước Ý thu nhỏ” – “Little Italy”, nhưng cho tới thời gian gần đây, người ta đã bắt đầu gọi nó với cái tên “Việt Nam thu nhỏ” – “Little Vietnam” nhiều hơn khi mà các quán phở và cà phê Việt mọc lên thay thế những quán mỳ Ý trước kia.

Khu người Việt ở Manchester

Một góc khu "Little Vietnam" ở thành phố Manchester

Những tô phở bốc khói nghi ngút, những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trước gió đang ngày càng trở thành đặc điểm nhận dạng của khu vực được gọi với cái tên “Little Vietnam” ở Manchester này. Bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp những khung cảnh tương tự khi tới thăm thủ đô của Việt Nam – Hà Nội cổ kính.
Khu vực này thuộc một đoạn đường Oldham - không xa trung tâm thành phố Manchester là mấy, nay đã dần dần trở thành một trung tâm thương nghiệp nhỏ của cộng đồng người Đông Nam Á tại Anh quốc. Được biết, trước đây, khu vực này được biết dưới cái tên “Nước Ý thu nhỏ” do dòng người di dân ồ ạt từ Ý sang Anh và sinh sống tại Manchester vào cuối thế kỷ 19. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, người ta thường gọi nó với cái tên “Little Vietnam” – “Việt Nam thu nhỏ” nhiều hơn do những quán cà phê, phở Việt đang dần mọc lên thay thế những quán mỳ Ý trước kia.

Các cơ sở kinh doanh, của hàng thuộc khu vực này chủ yếu thuộc về người Việt Nam, trong đó có ba quán cà phê Việt và một siêu thị chuyên bán đồ Việt Nam. Bên cạnh đó, tại khu phố cũng có sự xuất hiện của một vài cửa hàng của người Trung Quốc, làm dịch vụ vận chuyển bưu phẩm.
Một trong những lý do chủ yếu khiến cho khu vực này lại tập trung nhiều cửa hàng của người Việt đó là ngay bên kia đường chính là siêu thị châu Á lớn nhất thành phố Manchester – siêu thị Wing Yip. Vietnamese Store – cửa hàng Việt Nam đầu tiên mở cửa đón khách ở khu vực này vào thời điểm 12 năm trước đã mở đường cho một loạt các thương nhân khác đầu tư vào đây.

Phở Việt ở Oldham

Bát phở mang đậm hồn Việt ở "Little Vietnam"

Luong Diep – một người kinh doanh đến từ Việt Nam, hiện đang điều hành cửa hàng Vietnamese store hay mặt cho mẹ chồng của anh. Anh cho biết, ban đầu khi mới mở cửa hàng, việc lôi kéo khách hàng về với mình là rất khó. Tuy nhiên sau đó tiếng lành đồn xa, cửa hàng của anh ngày càng có nhiều người tới mua hàng . Nhiều khách hàng ghé thăm cửa hàng một cách thường xuyên do tại đây có bán những mặt hàng châu Á mà họ khó có thể tìm thấy ở các quốc gia khác. Của hàng của anh vốn nằm trên đường Oldham, nhưng khoảng 5 năm trước, gia đình đã di chuyển cửa hàng vào sâu trong trung tâm thành phố hơn. Sau đó khoảng 2 năm, gia đình có mở thêm một quán Cà Phê Việt được liền với siêu thị.
Anh Diệp, 35 tuổi, phát biểu với báo giới: “Chúng tôi có rất nhiều khách hàng Việt Nam và Trung Quốc nhưng có rất ít khách người Anh, ngoại trừ những người làm việc trong khu vực này.”
"Tôi nghĩ rằng có nhiều cửa hàng ở đây là vì có rất nhiều châu Á sống Miles Platting và Ancoats và cũng có thể là do khu vực này gần với thị trấn, nơi có rất nhiều sống ở đó.”
Anh Diệp, một người sinh ra ở Manchester và hiện đang sinh sống tại Cheadle, cho biết những sản phẩm nổi tiếng nhất của cửa hàng là “mắm tôm” và “giò lụa” Việt Nam. Anh cũng cho biết người dân Anh hay tới cửa hàng để mua cà phê Việt Nam và quán của anh cũng là một tỏng những quán đầu tiên ở Manchester có bán “bánh mì Việt Nam”. Những tiệm làm đẹp mọc lên xung quanh khu vực này cũng giúp cho các cửa hàng khác xung quanh có nhiều khách tới thăm hơn do người ta thường thích kết hợp mua sắm và làm đẹp trong cùng một khu vực. Tất cả các các cửa hàng, cửa tiệm trong khu vực đều hết lòng hỗ trợ nhau như vậy.

Một doanh nghiệp nổi bật khác có mặt tại khu phố đó là dịch vụ vận chuyển Mango của một người Trung Quốc. Cơ sở này hỗ trợ sinh viên tại Đại học Manchester chuyển và nhận bưu phẩm, hành lý từ Trung Quốc tới Anh và ngược lại. Cơ sở này mới chỉ mở cửa đón khách trong vòng một năm trở lại đây.

Về phía Bắc của thành phố Machester là sự xuất hiện của một loạt các quán cà phê Việt Nam, trong đó có thể kể tới Simply Viet – một quán cà phê mới mở được một năm rưỡi. Chủ quán cà phê này là Triệu – một người phụ nữ Việt sống ở Anh từ năm 1983, người đã làm trong ngành thực phẩm nhiều năm liền. Trước đây, Triệu sống ở London, nhưng sau đó cô đã chuyển về Manchester để mở của hàng kinh doanh ở Ancoats sau khi được siêu thị Wing Yip tạo cảm hứng.
Cô nói thêm: "Mọi doanh nghiệp khi mới mở đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn nhận được rất nhiều phản hồi tốt của khách hàng. Người ta nói rằng các món ăn của chúng tôi có vị rất giống với các món ăn ở Việt Nam.”


VietHome (Theo Manchester Evening News)