Morrisons là hãng bán lẻ đầu tiên mở quầy bar trong siêu thị

Mới đây, Morrisons – nhà bán lẻ lớn thứ tư tại Anh quốc (sau Tesco, Asda và Sainsbury’s) đã thực hiện việc mở cửa các quầy bar bán rượu bia phục vụ khách mua sắm tại chuỗi siêu thị của mình. Với bước đi này, Morrisons đã trở thành chuỗi siêu thị đầu tiên tại Anh quốc có quầy bar.

Morrisons là hãng bán lẻ đầu tiên mở quầy bar trong siêu thị của mình

Morrisons là hãng bán lẻ đầu tiên mở quầy bar trong siêu thị của mình

Từ bây giờ, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức một cốc bia tươi tại quầy bar trong khi đang thực hiện công việc mua sắp hàng ngày khi tới các siêu thị của Morrisons ở Guiseley, phía gần Leeds.

Ban lãnh đạo của hãng bán lẻ trên hy vọng rằng nếu mọi việc tiến triển suôn sẻ, họ có thể sẽ nhanh chóng nhân rộng mô hình này ra tất cả các siêu thị của mình trên khắp Anh quốc. Và một khi mô hình này xuất hiện trên khắp các siêu thị lớn nhỏ tại Anh quốc, chúng ta có thể vừa uống bia tươi vừa vắt óc suy nghĩ xem mình còn quên gì trong danh sách mua đồ hay không. Theo báo chí Anh thì quầy bar đặt tại các siêu thị Morrisons sẽ có mặt ở trong các quán cà phê tại đây và được gọi dưới cái tên Baritsa .

Ở thời điểm hiện tại, khách hàng tới mua sắm sẽ có cơ hội thưởng thức một số đồ uống đang có mặt tại quầy như rượu địa phương Saltaire Blonde, rượu vang và rượu táo đóng chai và đồ uống có cồn loại nhẹ của Đức. Một phát ngôn viên của chuỗi siêu thị cho biết: “Saltaire Blonde là một nhà máy sản xuất rượu địa phương rất nổi tiếng trong cộng đồng.”
"Chúng tôi mong muốn được nghe phản hồi của khách hàng về hoạt động mới này của chúng tôi.”

Trước đó, Hội đồng Thành phố Leeds cũng đã trao cho Morrisons một loại giấy phép, cho phép siêu thị này bán rượu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

Một số độc giả sau khi độc được thông tin trên có phản hồi vô cùng tích cực, họ háo hức được tới các siêu thị của Morrisons để thưởng thức các loại bia rượu phục vụ tại quầy bar. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người kịch liệt phản đối hoạt động trên của Morrisons và coi đó là một ý tưởng tồi, một điều lố bịch. Anh Jonathan Atkinson bình luận: “Hãy tưởng tượng xem những người nhân viên quét dọn trong siêu thị sẽ phải làm việc vất vả thế nào khi có khách hàng nôn mửa vì rượu trong đó!”
Anh Greg McGowan bày tỏ: “Từ giờ cảnh sát sẽ phải dành cả ngày để đi bắt phạt những tài xế say xỉn!! Một ý tưởng tồi… Họ làm như thể việc uống rượu bia trong các quán rượu là chưa đủ vậy. Và bây giờ thì họ còn khuyến khích người ta uống rượu trong siêu thị nữa!!”


VietHome (Theo Metro News)