Đưa con gái tới bệnh viện khi ngửi thấy mùi thối trong mũi của con , bà mẹ thật sự sốc

Trong mũi của cô bé 18 tháng tuổi sống tại Anh có một miếng xốp khiến mũi của em chảy mủ và có mùi thối trong suốt 2 tuần.

Khi mũi của cô bé Accurisa Getsevich sống tại nước Anh bắt đầu chảy vào đầu tháng, mẹ của cô bé nghĩ rằng con gái 18 tháng tuổi của mình bị cảm lạnh. Tuy nhiên, khi chị Getsevich nhìn vào mũi con và thấy nước nhầy chuyển sang màu xanh với đỏ, bà vội vàng đưa con tới bệnh viện Hammersmith, Anh.

Mặc dù đã cố gắng giải thích với các bác sĩ về vấn đề với mũi của con bé, bà mẹ cho biết các bác sĩ thì nghĩ rằng vấn đề của Accurisa liên quan tới một loại virus bí ẩn và kê đơn kháng sinh cho Accurisa Getsevich.

Cô bé Accurisa Getsevich

Cô bé Accurisa Getsevich 18 tháng tuổi với miếng xốp kẹt trong mũi.

Tuy nhiên, tình trạng của cô bé ngày càng tệ hơn. Bà mẹ trẻ đã phải đưa con trở lại bệnh viện chỉ 2 tuần sau đó.

Chị Getsevich cố gắng thuyết phục các bác sĩ kiểm tra mũi của con gái mình và họ phát hiện ra thứ gì đó trong mũi con bé. Trả lời phỏng vấn tờ The Sun, chị Getsevich cho biết: “Mũi của con bé có mùi như mủ thối vậy”.

Các bác sĩ đã cố gắng gắp ra từng chút một và đó rõ ràng là một miếng xốp lớn.

“Bạn có thấy mủ đầy miếng xốp. Nó có mùi rất kinh khủng. Đấy chính là thứ mùi thối ở mũi con bé mà tôi ngửi thấy trong suốt 2 tuần”.

Những gì bác sĩ thấy trong mũi cô bé

Những gì bác sĩ thấy trong mũi cô bé.

Vì quá đau đớn, cô bé Accurisa đã khóc nức nở khi miếng xốp được lấy ra khỏi mũi. Các bác sĩ phải dùng đến 3 phương pháp mới có thể lấy miếng xốp đó ra.

Chị Getsevich không biết miếng xốp đó là từ đâu ra và tại sao nó lại kẹt ở mũi con bé. Theo phỏng đoán của bà mẹ trẻ, có thể miếng xốp đó được lấy ra từ một hộp đồ chơi. Chia sẻ câu chuyện của mình, chị Getsevich muốn các bậc phụ huynh để ý tới con mình hơn cũng như nên đưa tới bệnh viện khám ngay lập tức khi phát hiện điều gì lạ.

 

VietHome(Theo Kếnh 14)