Vào ngày hôm qua, một đám cháy lớn đã bất ngờ xuất hiện ở siêu thị châu Á nổi tiếng có tên Wing Fat nằm trong khu phố Tàu thuộc thành phố Manchester.
60 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường lúc 11 giờ 20 phút sáng ngày 24 tháng Mười
Vào sáng ngày hôm qua, thứ Ba (ngày 24 tháng Mười), một đám cháy lớn đã bất ngờ xuất hiện và thiêu trụi siêu thị châu Á nổi tiếng trên đường Ashton Old, Beswick, Manchester. Khoảng 60 nhân viên thuộc 12 đội cứu hỏa (Gorton, Philips Park, Manchester Central, Moss Side, Agecroft, Salford và Ashton) cùng với các đơn vị tác chiến trên không từ Whitehill và Manchester Central đã được huy động tới hiện trường vào lúc 11 giờ 20 phút sáng để giải quyết đám cháy.
Toàn bộ người dân sống trong những ngôi nhà xung quanh lên tới hàng trăm người đã được di tản khỏi nơi ở do mức độ nguy hiểm và lan tỏa nhanh của ngọn lửa. Thậm chí, đám cháy này còn làm sản sinh ra một luồng khói độc hại bao phủ một vùng trời phía Đông Manchester. Một vài người dân trả lời với báo giới rằng cho tới tối ngày hôm qua, cảnh sát vẫn cho rằng tình hình vẫn chưa đủ an toàn để họ có thể trở về nhà.
Đoạn video về đám cháy tại siêu thị Wing Fat ở khu phố Tàu thuộc thành phố Manchester
Mặc dù ngọn lửa đã bị chế ngự nhưng tại thời điểm tối ngày hôm qua, các nhân viên cứu hỏa vẫn chưa thể khẳng định rằng toàn bộ khách hàng đã thoát ra khỏi siêu thị đó một cách an toàn hay chưa. Họ chỉ có thể xác nhận rằng có 15 khách hàng có mặt trong siêu thị lúc ngọn lửa bùng lên đã thoát ra ngoài an toàn. Do cấu trúc phức tạp, thiếu kiên cố của tòa nhà cũng như ảnh hưởng tàn dư của vụ cháy nên các nhân viên cứu hỏa vẫn chưa thể thực hiện một cuộc tìm kiếm sau khi chế nghự ngọn lửa ngay được. Các cơ quan chức năng dự kiến có thể sẽ phải mất tới vài ngày để cảnh sát và đội cứu hỏa có thể xác định được toàn bộ những thiệt hại về người và của mà đám cháy này mang lại.
Đám cháy làm sản sinh ra một luồng khói độc hại bao phủ một vùng trời phía Đông Manchester
Được biết, hơn 90 phần trăm diện tích tòa nhà đã bị phá hỏng do hậu quả của đám cháy lớn này. Mặc dù nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng theo các báo cáo ban đầu thì có thể ngọn lửa bắt nguồn từ phần mái của siêu thị. Các nhân viên làm việc tại siêu thị Wing Fat miêu tả vụ cháy này giống như “một cơn thịnh nộ điên cuồng” giáng xuống thành phố. Một nhân viên cho biết: “Tôi đã làm việc bên trong siêu thị và nghe người ta la hét có cháy. Sau đó không khí xung quanh đột nhiên trở nên rất nóng, rồi chúng tôi thấy khói và nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ trong vòng 15 phút thôi, ngọn lửa đã nuốt trọn toàn bộ tòa nhà. Đó là một ngọn lửa lớn khủng khiếp.”
"Bên trong siêu thị vẫn còn gần 20 pa-lét dầu ăn mới nhập về nên có thể nó đã giúp cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn nữa.”
Vụ cháy giống như “một cơn thịnh nộ điên cuồng” giáng xuống thành phố
Ngoài ra, người ta cũng được thông báo về việc vẫn còn rất nhiều bình ga bên trong siêu thị vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.
Các cổ động viên lái xe trở về từ trận đấu thuộc League Cup giữa Manchester City và Wolves tại sân vận động Etihad đã được thông báo về việc tránh xa khu vực đường Gorton và Ashton Old trong suốt cả ngày hôm qua. Cảnh sát cũng yêu cầu người dân địa phương xung quanh đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để tránh bị ảnh hưởng bởi đám cháy.
Ông Mohammad Naem, một người dân địa phương, nói với báo chí rằng khi vụ cháy nổ ra "nó có mùi nhựa. Nó khiến chúng tôi thấy vô cùng khó thở.”
Ông Cameron Kowalski, 34 tuổi, sống gần siêu thị, là một trong những người đầu tiên được huy động di dời khỏi nhà của mình khi đám cháy xảy ra, nói: "Khói từ đám cháy đã bốc lên tới gần phía nhà tôi. Siêu thị bị nhấn chìm trong biển lửa. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cảnh sát cấm đường và sơ tán chúng tôi.”
Cảnh sát yêu cầu người dân địa phương xung quanh đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để tránh bị ảnh hưởng bởi đám cháy
Thanh tra Tony Bryan cho biết: "Chủ sở hữu tòa nhà này đã xác nhận với cảnh xác nhiều lần rằng tất cả các nhân viên đã thoát ra được khỏi đám cháy và có mặt đầy đủ khi được điểm danh.”
"Điều mà chúng tôi lo lắng nhất lúc này đó là liệu có khách hàng nào bị mắc kẹt trong đám cháy hay không.”
"Chúng tôi đã liên lạc và phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Great Manchester để tiến hành điều tra xem có bất kỳ một vụ mất tích nào được báo cáo sau khi vụ cháy xảy ra hay không.”
"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tìm kiếm rà soát tòa nhà để đảm bảo không có một ai bị mắc kẹt lại trong đóng đổ nát.”
Về phía những người dân bị di tản khỏi nhà, một số đã tới trú ngụ tài nhà người thân, một số khác đã được đưa tới nơi nghỉ ngơi tạm thời tại Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng Grange, Pilgrim Drive, Manchester, M11 3TQ.
VietHome (Theo Evening Standard)