Đây là cau chuyện về T- một cô gái trẻ người Việt Nam, bị bán sang Trung Quốc từ năm 5 tuổi, phải trải qua những năm tháng dài bị ép làm đủ mọi công việc nặng nhọc, bị đối xử như một nô lệ tình dục tại các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Pháp trước khi bị đưa tới Anh quốc. Độc giả có thể theo dõi đoạn video phỏng vấn của T tại đây.
Tản bộ trên đường vốn là một ước mơ tưởng như quá xa vời đối với T
Cuối cùng thì bây giờ, T đã có thể tự do rảo bước tản bộ trên đường mà không phải sợ hãi bất kỳ một điều gì như cô gái trẻ này hằng mong ước bấy lâu nay. Từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, T đã phải chịu đựng một cuộc sống cực hình, đày đọa trong thân phận của một nô lệ hiện đại: cô gái trẻ đã bị buôn bán bất hợp phát xuyên lục địa, bị lạm dụng tình dục, bóc lột sức lao động – chỉ để trả hết nợ cho những kẻ đang sở hữu mình.
Trong buổi phòng vấn, T kẻ lại rằng từ khi mới 5 tuổi, gia đình cô đã bị một băng nhóm tội phạm lừa bán từ Việt Nam sang Trung Quốc với nhwungx lời hứa hẹn có cánh về một cuộc sống tốt đẹp, ấm no hơn. Thế nhưng, cuối cùng cả gia đình cô lại bị ép trở thành những người lao động khổ sai, bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ.
"Về cơ bản, chúng tôi không có sự lựa chọn nào cả. Tôi nhớ một lần khi tôi quá mệt, không thể thực hiện công việc mà họ yêu cầu nên họ đã đánh đập tôi đến mức tôi tưởng như mình sắp chết. Cha mẹ tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chúng tôi rất sợ hãi kể từ lần đó.”
"Sau sinh nhật lần thứ 15 của mình, tôi bị ép quan hệ với đàn ông. Trung bình mỗi ngày tôi phải thực hiện việc đó 10 lần, thậm chí có những ngày còn nhiều hơn thế. Cuộc sống của tôi thật sự khốn cùng. Vì phải quan hệ với quá nhiều đàn ông nên tôi đã bị trật khớp ở lưng.”
"Bác sĩ nói rằng lưng của tôi đã phải chịu rất nhiều lực chèn ép lên, bởi vì tôi là một nô lệ tình dục ở Trung Quốc.”
"Người chủ nói với tôi rằng nếu tôi không chịu phục tùng thì họ sẽ lấy hết nội tạng của tôi.”
Những vụ cướng bức như thế đã khiến T có bầu nhiều lần và đem đến cho cô hai đứa con nhỏ. Năm T 23 tuổi, cô gái trẻ một lần nữa lại bị một băng đảng tội phạm bán sang Nga để hái trái cây. Việc này khiến cô gái phải ngậm ngùi bỏ lại một đứa con trai của mình tại Trung Quốc. Sau khi đến Nga, T lại tiếp tục phải vượt qua một hành trình dài trên đất liền và biển sang Pháp.
"Đó là những ngày tháng vô cùng tồi tệ. Tôi đã phải quan hệ với rất nhiều người đàn ông. Thậm chí tôi còn không được làm việc đó trong một ngôi nhà tử tế, mà là trong một cái chòi trú ẩn, xung quanh là rừng núi âm u.”
"Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ chết mất. Tôi luôn cố gắng đương đầu với mọi chuyện, tôi đã cầu xin những người chủ và họ nói rằng sớm thôi, tôi sẽ được chuyển đến một nơi tốt đẹp hơn.”
Và nơi tốt đẹp hơn đó chính là Anh quốc. Băng đảng sở hữu T đã tách cô ra khỏi đứa con trai mới chỉ 11 tuổi của cô và đưa T lên một chiếc xe tải để sang Anh. Lúc bị đưa đi như vậy, T thậm chí còn không biết được họ đưa mình tới đâu.
"Trong xe tải lạnh lắm vì nó là một chiếc xe tải chuyên để giữ thịt đông lạnh mà. Có rất nhiều người trong xe tải cùng với tôi. Trong đó còn có một cậu bé nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu bé ấy sống sót vượt qua lần đó. Trong suốt cuộc hành trình dài, rất nhiều người trong xe cố gắng đập cửa nhưng người tài xế vẫn tiếp tục lái.”
Khi tới London, T bị nhốt cùng với bảy người khác trong một tầng hầm. Tại đây, một lần nữa T bị biến thành nô lệ tình dục và lao động cưỡng bức, làm các công việc như đóng gói rau. Thế nhưng, vào một ngày nọ, lắm nấy cơ hội, T đã trốn thoát được ra khỏi tầng hầm dơ bẩn ấy, lấy hết sức bình sinh mà chạy chân không càng xa càng tốt.
Vì không có trên người một thứ giấy tờ tùy thân nào nên T quá sợ hãi không dám đến trình diện với cảnh sát. Tuy nhiên, T lại may mắn xin được trú ngụ ở một gia đình người Việt Nam mà cô tìm thấy. Các nhà chức trách chỉ nhận thức được sự hiện diện của T khi cô phải đến bệnh viện để điều trị một khối u đã chuyển thành ung thư ở ngực.
Sau hai năm ròng điều tra và xác minh, Bộ Nội vụ đã khẳng định T là một nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại và cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho cô. Thế nhưng, sau khi thời hạn được phép trú ẩn khẩn cấp của T qua đi thì cô lại trở thành một người vô gia cư. May mắn một lần nữa lại mỉm cười với T khi cô nhận được sự trợ giúp kịp thời của các tổ chức phi chính phủ.
Hiện giờ T đã có một mái nhà để trở về, được đoàn tụ với con trai của mình và ước mơ lớn nhất của cô đó là một ngày nào đó sẽ được trở về Việt Nam. Nhưng ở thời điểm này, T đang tận hưởng niềm hạnh phúc và sẵn sàng làm lại cuộc đời như một người phụ nữ có tự do.
"Có những khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng nếu có một viên thuốc mà nếu uống vào tôi sẽ chết, để giải thoát bản thân, thì tôi sẽ không ngần ngại mà uống nó. Đó thật sự là một thời điểm khốn khó đối với tôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã thực sự mạnh mẽ. Bây giờ tôi cảm thấy mình phải sống, phải tiếp tục cuộc sống của chính mình.”
VietHome (Theo Independent)