Rùng mình khi lời nói vui của du khách người Anh trên mạng xã hội trở thành sự thật

Trước khi bị hải tặc giết chết trên sông Amazon, Emma Kelty từng nói đùa trên Facebook: thuyền của tôi sẽ bị đánh cắp và tôi sẽ bị bắn chết.

Emma KeltyNạn nhân

Emma Kelty, 43 tuổi, là giáo viên Anh, đã bị hải tặc sát hại khi đang đi du lịch một mình bằng thuyền kayak trên sông Amazon hồi đầu tháng 9.

Trước khi để lại tin nhắn cầu cứu và mất tích, Emma vẫn thường xuyên cập nhật tình hình chuyến đi của mình trên Facebook cá nhân, theo Guardian.

Một trong những chia sẻ đùa vui của nữ du khách đăng tải vào ngày 10/9 đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nội dung cô viết có đoạn: "Thuyền của tôi sẽ bị đánh cắp và rồi tôi cũng bị giết". Ba ngày sau đó, mọi thứ xảy ra y hệt như những gì Emma tiên đoán. Cô phát đi tín hiệu khẩn cấp vào ngày 13/9 và mất tích đến nay.

Chiếc thuyền của nạn nhân được cảnh sát tìm thấy

Chiếc thuyền của nạn nhân được cảnh sát tìm thấy

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 20/9, cảnh sát Brazil tuyên bố Evanilson Gomes da Costa, 24 tuổi, bị bắn hai phát tại nhà riêng ở Coari và chết trên đường tới bệnh viện, Telegraph đưa tin. Evanilson là một trong những kẻ cầm đầu băng nhóm hải tặc mà cảnh sát nghi ngờ đã giết chết nữ du khách Anh Emma Kelty, theo Telegraph.

Theo lời cảnh sát, một thành viên của băng đảng khác đã đến nhà bắn Evanilson sau khi tên này cướp được nhiều đồ giá trị từ Emma. Số đồ bị mất bao gồm nhiều điện thoại di động, một chiếc máy tính bảng, một chiếc máy ảnh GoPro và một máy ghi hình điều khiển từ xa. Trước khi chết, Evanilson kịp tiết lộ với cảnh sát danh tính kẻ đã bắn mình.

"Sau khi giết Emma Kelty, cướp tiền và tài sản, những kẻ bị tình nghi đã tổ chức ăn mừng, thu hút nhiều sự chú ý. Do đó, các băng nhóm khác đã tới tìm họ", đại diện cảnh sát Brazil cho biết.

Emma Kelty, 43 tuổi, thực hiện chuyến đi phượt bằng kayak hơn 6.400 km từ Peru tới Brazil. Đến tối 13/9, cảnh sát nhận được tin báo nữ du khách gặp khó khăn khi cố gắng khởi động thiết bị định vị khẩn cấp.

Sau đó, cảnh sát đã mở rộng cuộc tìm kiếm và phát hiện ra chiếc kayak, các vật dụng cá nhân trên bờ cát bên sông Solimoes, khu rừng rậm phía bắc Amazon, Brazil. Đây được cho là khu vực nằm trong tuyến đường có nhiều vụ buôn lậu thuốc và thường xuyên xảy ra các vụ cướp do hải tặc thực hiện.

Sau hơn một tuần tìm kiếm, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân. Họ khẳng định sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm sau khi những kẻ tấn công cô đã bị bắt.



VietHome(Theo VnExpress)