Mới đây, phiên toà xét xử một người Việt Nam sở hữu trang trại cần sa tại nhà ở Stockton-on-the-Forest đã diễn ra. Tại toà, cảnh sát cho biết người đàn ông này đã mạo hiểm nhảy ra từ cửa sổ tầng hai để trốn thoát nhưng không thành.
Phiên toà xét xử người Việt bị bắt tại trang trại cần sa ở York
Theo thông tin chính thức thì cảnh sát đã phát hiện ra trang trại cần sa này vào hồi tháng Ba vừa rồi. Có tổng cộng tất cả 369 cây cây cần sa được tìm thấy tại ngôi nhà ba phòng ngủ bị phát hiện ở de Mauley Place, Stockton-on-the-Forest. Tất cả các phòng trong căn nhà này, kể cả căn gác mái đều được cải tạo thành nơi trồng cần sa. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy đồng hồ đo điện trong căn này đã bị can thiệp sửa chữa để làm giảm số tiền diện phải trả.
Cảnh sát cho biết đây là một trang trại cần sa khá phức tạp, có giá trị thị trường ước tính lên tới 300 nghìn bảng Anh.
Sĩ quan Pauline Law - người trực tiếp tham gia vào việc triệt phá trang trại cần sa trên cho biết cô đã cùng nhiều đồng nghiệp phục kích ở khu vườn phía trước căn nhà và có thể ngửi thấy mùi cần sa nồng nặc toả ra ngay cả khi cửa chính chưa được phá. Khi các sĩ quan khác xông vào căn nhà từ cửa trước, cô Law đã nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông châu Á trại lấp ló ở cửa số tầng hai.
Chỉ một vài phút sau, khi cảnh sát vẫn đang lục soát ở tầng dưới thì người đàn ông này trèo ra ngoài và nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống dưới một chiếc giường hoa ở dưới sân. Tuy nhiên, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi đáp xuống đất. Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông này chính là người làm vườn chịu trách nhiệm chăm sóc các cây cần sa trong ngôi nhà nói trên. Tuy nhiên, theo lời khai của người đàn ông này thì anh ta chỉ làm công việc nấu ăn trong căn nhà này mà thôi. Anh ta cũng khai nhận rằng một người quen ở Lincolnshire đã thu nhận và giới thiệu anh ta tới làm việc tại đây.
Qua quá trình phỏng vấn, cảnh sát xác định người đàn ông này là người Việt Nam 22 tuổi, không nói được tiếng Anh, và cũng không có địa chỉ cố định. Anh ta phủ nhận toàn bộ những hành vi trồng cần sa mà cảnh sát cáo buộc. Ngoài ra, anh ta cũng nói thêm rằng mình bị tra tấn và đối xử như nô lệ tại căn nhà trên.
Tuy nhiên, cảnh sát cũng cho biết trong các cuộc phỏng vấn khác với các nhân viên sở di trú trước khi tới York, người đàn ông này không hề đề cập đến việc mình bị tra tấn như nô lệ.
Về phía chủ sở hữu chính thức của căn nhà này, ông Bruce Simpson cho biết ông đang đi nghỉ mát ở Úc khi cảnh sát gọi báo về trang trại cần sa được tìm thấy. Chủ nhà cũng cho biết ông ta đã cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê nhà vào mùa hè năm ngoái. Cặp vợ chồng này nói với ông rằng họ sống và làm việc ở Doncaster nhưng muốn nuôi dạy con cái ở York. Mỗi tháng người chủ này nhận về 850 đô la tiền thuê nhà thông qua ngân hàng Doncaster. Vào tháng Mười năm ngoái, người chủ nhà đã về thăm ngôi nhà cho thuê nhưng không ai trả lời.
Hiện tại, phiên toà xét xử người Việt Nam bị bắt giữ vẫn đang được tiếp tục diễn ra.