Chuyện tình cảm chú cháu đã không có được một kết thúc tốt đẹp.
Hayley Wall (25 tuổi) và Christopher Wall (58 tuổi) là chú cháu ruột nhưng có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người này thậm chí còn dọn đến sống chung trong một căn hộ ở thị trấn Bournemouth, nước Anh.
Hayley Wall (trái) và Christopher Wall
Vào một ngày thàng 12/2016, Hayley được tìm thấy trước cửa siêu thị gần nhà, trên đầu bê bết máu. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, 9 ngày sau cô qua đời do vết thương quá nặng.
Khi được tìm thấy, cô vẫn còn đủ tỉnh táo nói rằng cô bị người yêu mình đánh. Ngay lập tức cảnh sát tiến vào căn hộ mà cô sinh sống. Khung cảnh trong nhà cho thấy một vụ xô xát dữ dội đã xảy ra, với rất nhiều đồ đạc bị đổ vỡ, những dấu máu trên sàn nhà, còn có một chiếc tivi bị đập vỡ nát với rất nhiều vết máu.
Christopher lúc này được tìm thấy đang nằm ngủ trên giường, bị vài vết thương ở lưng và tay.
Hayley Wall chạy tới 1 siêu thị và được 3 sinh viên phát hiện.
Sau khi được đưa vào viện điều trị vài ngày, cảnh sát tiến hành thẩm vấn Christopher. Người đàn ông này cho biết do hai người cãi nhau, Hayley đã dùng một cái kéo đâm vào lưng và tay ông, vì thế ông này chỉ muốn tự vệ.
Một người hàng xóm gần nhà cặp đôi này cho biết, 7h50 tối này 13/12/2016, cặp tình nhân chú cháu này trở về nhà và có vẻ như cả hai đều đã say. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng Hayley khóc rất to và chạy ra khỏi nhà với chiếc đầu bê bết máu.
Tại Bệnh viên Poole Hospital, Hayley được chẩn đoán chấn thương não nghiêm trọng. Trước khi rơi vào hôn mê, cô đã nói với bác sĩ mình bị người yêu đập tivi vào đỉnh đầu.
Khi cảnh sát hỏi về mối quan hệ yêu đương với cháu gái mình, Christopher không trả lời. Tại tòa án, gia đình nạn nhân cho biết: "Hayley đã có một tuổi thơ không hạnh phúc. Cô ấy chỉ vừa mới có được một cuộc sống tốt hơn nhưng đã sớm rời xa chúng tôi. Gia đình chúng tôi không hề biết về mối quan hệ giữa Christopher và Hayley. Nếu biết, chúng tôi đã làm mọi cách để tách họ ra. Chúng tôi luôn cảm thấy ân hận vì đã không thể làm gì để ngăn ngừa thảm kịch này".
"Chúng tôi cũng gởi lời cảm ơn đến 3 sinh viên đã chăm sóc Hayley tại siêu thị. Biết rằng cô ấy có người giúp đỡ, chúng tôi cũng được an ủi phần nào. Công lý đã được thực thi nhưng không gì có thể mang Harley trở về với chúng tôi".
Vào ngày 1/9/2017, Christopher Well đã bị tuyên án chung thân với mức thụ án tối thiểu 14 năm tại Tòa án Winchester Crown Court.
Viethome (theo The Sun)