Người phụ nữ ‘điên tình’ hack Facebook người đàn ông mình yêu để… nói xấu vợ anh ta

Một người phụ nữ trở nên điên cuồng với một người đàn ông đã có gia đình. Cô quyết định hack Facebook người này và đổi trạng thái quan hệ của anh thành “độc thân”.

VietHome.co.uk- Hôm 16/8, tòa án thành phố Glasgow, nước Anh đã mở phiên xét xử cô Ashley Boyd, 26 tuổi, sau khi cô này bị ám ảnh vì anh Kevin O’Connor và trở nên yêu anh điên cuồng, đến mức hack tài khoản Facebook của anh này và nói nhiều điều bôi nhọ vợ anh.

Tòa án tuyên bố Boyd có tội vì gây ra một loạt vụ việc khiến hai vợ chồng Rhona và Kevin sợ hãi từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoài. Cô này cũng thừa nhận đã lạm quyền và cố ý làm sai lệch vụ kiện.

Ashley Boyd

Ashley Boyd. 

Trong buổi điều trần, tòa án tuyên bố giữa Boyd và Kevin không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào.

VietHome.co.uk- Boyd và Kevin quen nhau tại nơi làm việc, nơi Kevin là quản lý, còn Boyd làm việc dưới quyền anh này. Đến năm 2013, không biết vì lý do gì mà tình bạn giữa hai người tan vỡ.

Tháng 1/2014, khi vẫn đang làm việc cùng với Kevin, Boyd nói với anh rằng cô biết vợ của anh và ẩn ý có nhiều phụ nữ làm việc tại đây rất thích anh. Boyd nói với các bạn mình rằng cô rất thích Kevin và đến phòng tập gym vì biết anh cũng đến đó.

Năm 2016, khi Kevin đang đi du lịch thì được chị gái nhắn tin thông báo trạng thái mối quan hệ trên Facebook của anh đã được đổi thành “độc thân”.

Sau đó, anh còn nhận được tin nhắn từ một người bạn, nói rằng cô có một cuộc trò chuyện kỳ lạ với anh trên Facebook. Trong cuộc chat đó, “anh” nói rằng mình đang không hạnh phúc trong hôn nhân. Người bạn gái này hỏi liệu đó có phải là anh không.

Vô cùng giận dữ, Kevin cố gắng xóa tài khoản Facebook đó đi nhưng không được vì Boyd đã thay đổi mật khẩu. Sau đó Kevin kiểm tra lại tất cả các tài khoản mạng xã hội khác và nhận ra là email của mình đã bị hack.

VietHome.co.uk- Tài khoản Twitter của Kevin còn đăng tải một dòng trạng thái nói rằng anh không muốn đến gần vợ nữa. Ở phía dưới có một vài bình luận bằng tài khoản của anh, nói nhiều điều bôi nhọ vợ mình.

Bằng cách đăng nhập vào các tài khoản này, Boyd biết được số điện thoại của vợ Kevin và gọi điện đến bệnh viện để hủy lịch hẹn của vợ anh.

Sau khi bị phát hiện, Boyd đã nhờ một người bạn nhân tội hộ mình vì sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Người bạn này mới đầu đã đồng ý, nhưng sau đó đã nói ra sự thật.

Tại tòa án, Boy phủ nhận mọi cáo buộc. Đến tháng sau tòa án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Người phụ nữ điên tình này hiện đang được tại ngoại.

 

VietHome.co.uk(Theo Phununews)