Một người đàn ông vô tình không quét mã thanh toán một gói xương sườn tại máy tự phục vụ trong một siêu thị Metro Tesco đã bị cấm tới cửa hàng này trong vòng sáu tháng liền.
Jeannot Attard cho biết vụ việc rắc rối này hết sức xấu hổ
Ông Jeannot Attard khẳng định mình đã “bị xao nhãng” trong lúc thanh toán và quên quẹt mã cho gói xương sườn giá 2 bảng đó. Và đương nhiên, ông đã quét toàn bộ những món đồ còn lại mà ông ấy đã mua, kể cả các món đồ đắt tiền hơn.
Sau vụ việc khá rắc rối trên xảy ra, ông nhận được thông báo mình đã bị cấm vào toàn bộ tòa nhà Canary Wharf, nơi mà ông ấy đã không thanh toán cho gói xương sườn kia. Thế nhưng, lệnh cấm đó đã bị đình chỉ cho đến cuộc đàm phán vào cuối tuần này.
Ông Attard, 32 tuổi nói: "Nếu muốn ăn cắp thì tôi đã có thể chạy trốn hoặc là không trả tiền cho những món đồ còn lại hoặc các món đồ đắt tiền hơn thế rồi."
"Thực lòng mà nói đó chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng họ đã làm cho tôi cảm thấy mình giống như một tên tội phạm đúng nghĩa. Tôi còn không thể biện hộ cho chính mình như thể là tôi không hề có quyền gì.
Người đàn ông này đã bị cấm cửa ở siêu thị Tesco chỉ vì gói xương sườn giá £2
‘Ban đầu họ không thể tìm thấy người quản lý vì vậy tôi đã phải đứng chờ cùng với lực lượng an ninh trong khi tất cả mọi người chứng kiến. Điều đó thật đáng xấu hổ ".
“Tôi đã nói với người nhân viên rằng tôi có thể và rất sẵn sàng trả tiền cho số thịt đó”.
Ông Attard tin rằng lực lượng an ninh đã chụp lại chân dung của ông ấy và bây giờ chắc là khuôn mặt của ông đã được dán ở các cửa hàng bán lẻ khác trong khu vực.
Về phía tập đoàn Canary Wharf cho biết, bên tập đoàn sẽ gặp ông Attard, cũng như đã đình chỉ lệnh cấm cho đến khi hai bên có thỏa thuận thống nhất.
Cho dù ông Attard thường xuyên có các cuộc họp cho công việc trong tòa nhà này, thì hiện tại ông ấy vẫn chưa được phép vào trong cửa hàng.
Một phát ngôn viên của Tesco cho biết người quản lý khu vực của cửa hàng sẵn sàng gặp ông Attard để thảo luận thêm về vấn đề này.
Viethome (Theo Metro News)