Bắt đầu từ ngày hôm qua, thứ Ba mùng 1 tháng Tám, nhân viên thuộc Ngân hàng Anh quốc (Bank of England) đã tổ chức một cuộc đình công quy mô kéo dài ba ngày liền có liên quan tới quy định về tiền lương trong thời kỳ lạm phát.
Hàng loạt nhân viên với chiếc mặt nạ hình ông Mark Carney - Thống đốc Ngân hàng Anh quốc đã xuống đường bãi công phản đối mức lương rẻ mạt mà họ nhận được
Được biết, đây là cuộc đình công đầu tiên của nhân viên tại Ngân hàng Anh quốc trong vòng hơn nửa thế kỷ qua. Ngài John McDonnell - thành viên cao cấp của chính phủ Anh cũng đã tham gia vào cuộc đình công này bên ngoài trụ sở chính của Ngân hàng tại London. Rất nhiều nhân viên đã xuống đường đình công với chiếc mặt nạ là gương mặt của ông Mark Carney - Thống đốc Ngân hàng nhằm kêu gọi ông này đích thân đứng lên giải thích về vụ bê bối này.
Theo đó, rất nhiều nhân viên làm việc tại Ngân hàng Anh quốc bao gồm các nhân viên từ các bộ phận bảo trì, an ninh và lễ tân đã xuống đường đình công để phản đối lại chính sách trả lương không thỏa đáng đã kéo dài sang năm thứ 2. Theo đó, ngân hàng không tăng lương hoặc tăng lương dưới mức lạm phát cho những nhân viên này. Điều này đã gián tiếp khiến cho mức lương thực tế của họ giảm đi một cách đáng kể dưới tác động của lạm phát đang diễn ra mạnh mẽ tại Anh.
Ngài John McDonnell đã có một bài phát biểu ngay tại cuộc đình công để ủng hộ nhân viên Ngân hàng Anh quốc chống lại chế độ tiền lương mà họ cho rằng “vô cùng nực cười” mà họ đang nhận được.
Bộ phận công đoàn đã yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Anh quốc - ông Mark Carney phải đứng lên giải thích cũng như đưa ra một thỏa thuận lương công bằng cho nhân viên. Đồng thời, công đoàn cũng cảnh báo sẽ tiếp tục bãi công nếu không đạt được một thỏa thuận về lương hợp lý và thỏa đáng.
Đại diện phía công đoàn, ông Peter Kavanagh phát biểu: “Thống đốc Ngân hàng Anh quốc cần phải chấp nhân một thực tế rằng những nhân viên vẫn ngày đêm lao động tận tụy tại ngân hàng này đã không có cách nào khác ngoài việc phải bày tỏ nguyện vọng của mình qua một cuộc bãi công.”
"Việc Ngân hàng không chịu thương thuyết thẳng thắn với nhân viên đã khiến cho họ phải đối mặt với cuộc đình công đầu tiên diễn ra trong vòng 50 năm trở lại đây.”
Đáp trả lại cuộc đình công trên, Ngân hàng Anh quốc tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động như bình thường, đồng thời cho biết sẵn sàng đàm phán với nhân viên bất cứ lúc nào.
Đây là cuộc đình công đầu tiên của nhân viên Ngân hàng Anh quốc tỏng hơn 50 năm trở lại đây
Phản ứng trước cuộc đình công lớn này, một độc giả cho hay: “Đình công của y tá, biểu tình tại Birmingham và giờ là đến bãi công tại Ngân hàng Anh quốc, sẽ còn bao nhiêu cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào mùa hè 2017 bất mãn này nữa?”
Một độc giả khác bức xúc lên tiếng: “Nếu những người quản lý ngân hàng đình công, sẽ chẳng ai thèm quan tâm, nhưng một khi những người làm công việc lao công, bảo vệ, an ninh tại đó lên tiếng thì lại là vấn đề ngược lại. Đã đến lúc những người làm lao động chân tay đứng lên để giành quyền lợi chính đáng về phía mình.”
Một độc giả khác bình luận: “Đã có ai từng hợp tác lâu dài với các ông chủ tư bản chưa? Trả lương bèo bọt cho phần lớn nhân viên và tự trả cho mình một mức lương khổng lồ tới mức thiếu cân xứng đến nực cười là chuyện chẳng còn lạ lùng gì với họ.”