Thầy giáo bị đuổi việc sau khi nhắn tin nói muốn nhìn ngực một nữ sinh

Geoffrey Nuttall, cựu giáo viên của trường Canon Slade ở Bolton, đã bị đuổi trong một buổi điều trần về hành vi xử sự sai trái đối với một nữ sinh.

Canon_Slade_school.jpg

Trường Canon Slade

Được biết, ông Nuttall là giáo viên của trường Canon Slade từ năm 2002. Trước khi thôi việc cách đây hai năm, giáo viên này đã bị cho là đã liên lạc với một nữ sinh trên Facebook, Whatsapp, email và qua tin nhắn.
Giáo viên này thừa nhận hành vi của mình là do thiếu phán đoán, nhưng phủ nhận đó là hành vi mang tính nhục dục. Hội đồng xét xử đã chấp thuận lời thú tội này của Nuttall. Hội đồng cho rằng hành vi của Nuttall bị thúc đẩy do những khao khát sai lệch.
Trong tin nhắn trên Facebook, nữ sinh này cho rằng mình trông sẽ "rất xấu" khi mặc bikini. Trước những dòng tin nhắn đó, ông Nuttall, 40 tuổi, đã trả lời lại rằng: “Vậy để ngực trần tắm nắng đi, không ai để ý đâu.” Sau khi nữ sinh này nói không một ai muốn xem cô ấy mặc bikini, ông Nuttall tiếp tục: “Tôi sẽ xem”.
Ở một tin nhắn khác gửi tới nữ sinh này, Nuttall nói rằng: “Điều này thật vô lý nhưng thầy muốn nhìn thấy mặc bikini ở thân dưới thôi.”
Ông Nuttall biện hộ rằng mình muốn cam đoan lần nữa về hình ảnh cơ thể của cô và không muốn cô ấy nghĩ đang bị khước từ.
Giao viên này thừa nhận đã nói chuyện với cô gái ấy từ tháng Ba qua hệ thống email của trường và bắt đầu nói chuyện qua mạng xã hội từ tháng Năm năm 2014.
Ôn Nuttall tiếp tục nói chuyện với nữ sinh này một vài lần vào tháng Tám năm 2015 và tháng Ba năm 2016, mặc dù ông ta đã biết rằng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi vị thành niên.
Vào tháng Năm năm 2014, cha mẹ của nữ sinh này đã phát hiện việc ông Nuttall gửi tin nhắn cho con gái và báo cáo với nhà trường.
Ông đã bị tra khảo ngay sau đó nhưng không có hành động nào được đưa ra xử lý.
Theo báo cáo của cơ quan điều hành Giảng dạy và Lãnh đạo các trường Đại học Quốc gia, cha của cô gái ban đầu tin rằng các tin nhắn ấy vô hại và ông Nuttall đã cố gắng giúp con gái của họ tăng sự tự tin. Nhưng ông rất lo lắng khi phát hiện ra những tin nhắn về chuyện để ngực trần tắm nắng.
Tháng Hai năm 2015, nhà trường thực hiện cuộc điều tra nội bộ, và ông Nuttall đã bị cho thôi việc. Bản báo cáo cũng đã chỉ ra rằng ngoài sự vụ bê bối trên thì ông Nuttall là một giáo viên nhiệt huyết và luôn giúp đỡ học sinh trong học tập. Ông Nuttall đã bị buộc thực thi lệnh cấm giảng dạy vô thời hạn và có thể nộp đơn xin xét lại lệnh trong vòng hai năm.
Một thành viên hội đồng, ông Alan Meyrick, thay mặt cho Bộ trưởng Giáo dục, cho biết: "Ông (ông Nuttall) đã hành xử vượt quá khả năng cho phép của mình và đã chứng minh sự vô tâm với các chính sách và thủ tục của trường.
"Ông đã cho thấy sự phán đoán kém và điều này dẫn đến việc ông vi phạm quan điểm tin tưởng của mình và vi phạm các ranh giới chuyên môn thích hợp giữa giáo viên và học sinh."

 

VietHome (Theo Manchester Evening News)