Bộ Nội vụ giúp đỡ gia đình nạn nhân Syria thiệt mạng trong vụ cháy ở London đến Anh để tham gia tang lễ của con trai mình

Theo một thông báo chính thức từ Bộ Nội vụ Anh thì Bộ sẽ sắp xếp cho gia đình của một trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ở tòa tháp Grenfell, London di chuyển từ Syria tới Anh để tham dự tang lễ của con trai mình.

London-fire-Grenfell-Tower-victim-Mohammad-Alhajali-818588_1.jpg

Chân dung chàng trai xấu số đã tử nạn trong vụ cháy tại tháp Grenfell, London

Gia đình của nạn nhân Mohammed Alhajali - một sinh viên 23 tuổi đang học ngành kỹ sư dân dụng tại Anh sẽ được Bộ Nội vụ giúp đỡ để tới tham gia tang lễ của nạn nhân.
Theo nguồn tin cung cấp, Mohammed đặt chân tới Anh vào năm 2014 và hiện đang theo học ngành kỹ sư dân dụng tại đây. Nạn nhân cùng anh trai của mình đang sống trong một căn hộ ở tầng 14 vào thời điểm tòa nhà Grenfell bốc cháy.
Vào thời điểm vụ cháy xảy ra, anh trai của Alhajali là Omar cũng đang có mặt tại tòa nhà Grenfell. Tuy nhiên, anh chàng này đã may mắn sống sót sau khi hai anh em bị lạc nhau trên đường chạy thoát khỏi tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.
Một người bạn của nạn nhân - cô Randa El-Daouk phát biểu rằng Alhajali là một người dễ gần và “được tất cả mọi người quý mến”. Một lá đơn kêu gọi chính phủ cho phép cha mẹ của Alhajali được phép tới Anh để tham gia lễ tang của con trai mình đã nhanh chóng nhận được hơn 80 ngàn chữ ký sau khi vụ việc xảy ra. Được biết, lá đơn kêu gọi này ban đầu được khởi xướng bởi một người bạn của gia đình Alhajali - Mirna Suleiman. Trước khi được biết Alhajali tử nạn, ngay khi nhận được tin xấu về nạn nhân, cô gái 26 tuổi này đã gọi điện đến rất nhiều bệnh viện, trạm xá cũng như các cổng thông tin của cảnh sát để tìm kiếm tung tích của Alhajali.
Cô Mirna cho biết: "Mẹ tôi đã báo tin dữ này cho tôi biết, và tôi đã bật khóc nức nở. Mặc dù tôi không biết rõ về Alhajali, nhưng đây thực sự là một nỗi mất mát lớn.”

grenfell-tower-flat-interior-after-fire-x190617-mp-520x324.png

Bên trong tòa tháp Grenfell sau vụ cháy

Cô Suleiman cho biết cô đã quyết định viết lá đơn kêu gọi này vì biết rằng gia đình của Alhajali sẽ rất khó xin được Visa thăm viếng tại Anh để đến tham dự lễ tang của chính con trai mình.
Tỷ lệ đơn xin cấp thị thực thăm viếng bị từ chối của công dân Syria tới Vương quốc Anh đã tăng lên đáng kể từ sau khi xảy ra cuộc nội chiến kéo dài tại đất nước này từ năm 2011. Nhưng Bộ Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã ra quyết định sẽ giúp đỡ gia đình nạn nhân trong quá trình xin Visa tới Anh như một hành động nhân đạo.
Đại diện của một chiến dịch có tên Syrian Solidarity - Syria đoàn kết đã phát biểu rằng: "Nạn nhân Mohammed đã thực hiện một cuộc hành trình dài nguy hiểm để trốn chạy khỏi chiến tranh và cái chết tại quê hương Syria. Thế nhưng cuối cùng anh ấy lại bỏ mạng ở đây, tại Anh quốc, và trong chính ngôi nhà của mình.”
"Ước mơ của Alhajali là một ngày nào đó có thể trở về Syria, đem tài năng trí tuệ của mình phục vụ cho công cuộc tái xây dựng đất nước.”

pri_43354827.jpg

Các nhân viên cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm sau vụ cháy

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: "Chúng tôi đang liên lạc với gia đình của nạn nhân Alhajali và sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong khả năng để giúp họ đến được Anh.”
Cô Suleiman, người viết lá đơn kêu gọi cho biết cô hài lòng với tuyên bố của Bộ, tuy nhiên cô nói thêm rằng: “không nên để mọi việc diễn ra theo hướng: chỉ đến khi nào người ta bỏ mạng thì mới có thể đoàn tụ được với gia đình của mình.”
Có tổng cộng có 58 người được xác nhận là đã tử vong trong vụ cháy tháp Grenfell. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều người hiện đang mất tích và chưa tìm được sau vụ cháy. Các chuyên gia cho biết số lượng người tử nạn có thể lên đến khoảng 70 người.

VietHome (Theo BBC News)