Ba người phụ nữ Hồi giáo cực đoan tấn công một giáo viên nữ bằng dao tại nơi công cộng

Vào ngày thứ Tư, mùng 7 tháng Sáu vừa qua, cảnh sát London đã chính thức xác nhận về vụ việc ba người phụ nữ Hồi giáo cực đoan tấn công bằng dao đối với một nữ giáo viên mầm non khi cô này đang trên đường đi làm vào hồi 9 giờ 30 cùng ngày.

dfgfdgfhgjfg.jpg

Sau khi tấn công nữ giáo viên, ba người phụ nữ đã đồng thanh hô vang “Thánh Allah vĩ đại"

Theo thông tin từ phía cảnh sát thì nạn nhân là một nữ giáo viên mầm non tại trường Little Diamonds thuộc Hermon Hill. Bà Karrien Stevens, hiệu trưởng ngôi trường nay cũng đã xác nhận thông tin về việc một giáo viên của mình bị ba người phụ nữ lạ mặt đâm bằng dao khi đang trên đường đi làm.
Theo lời kể của nạn nhân thì vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày mùng 7 tháng Sáu, khi đang đi bộ trên đường ở khu vực ngã tư Hermon Hill, nạn nhân đã bất ngờ bị ba người phụ nữ lạ mặt tấn công bằng dao từ phía sau. Sau khi thực hiện hành vi này, ba người phụ nữ đã đồng thanh hô vang “Thánh Allah vĩ đại".
Cảnh sát Thủ đô London đã nhanh chóng báo cáo vụ việc trên với Cơ quan phòng chống khủng bố Anh quốc.
Một phát ngôn viên của Cảnh sát Thủ đô cho biết: "Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi về một người phụ nữ bị đâm trọng thương ở khu vực Hermon Hill vào lúc 9h36 ngày mùng 7 tháng Sáu.”
"Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện ra nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuối, trên người có hơn 100 vết đâm. Tuy nhiên, rất may mắn đó là những vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng và xe cứu thương đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện để cứu chưa kịp thời.”
"Ba nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt. Hiện nay, lực lượng điều tra vẫn chưa thể giải thích được động cơ hành động của ba đối tượng trên.”
Một phát ngôn viên của Hội đồng Redbridge nói: "Hội đồng đã được thông báo về vụ việc đáng quan ngại trên. Chúng tôi đã thông báo cho các trường học và lực lượng hỗ trợ để có các biện pháp phòng ngừa, giữ an toàn cho trẻ nhỏ trước khi vụ việc được làm sáng tỏ.”


VietHome (Theo Birmingham Mail)